Mỗi dịp tháng Ba về nhiều con đường của thủ đô lại ngợp sắc trắng hoa ban – loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Hoa ban được trồng ở một số phố như: đường Bắc Sơn, Thanh Niên, phố Hoàng Diệu, Nguyễn Du,… hay những con đường trong các khu đô thị, khu chung cư ở Hà Nội.
Người dân Thủ đô được đắm mình trong núi rừng Tây Bắc khi hoa ban nở rộ. Hình ảnh hoa ban tím nở bung 1 góc trời, từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc, giản dị và gần gũi.
Hà Nội mùa này lãng mạn đến lạ bởi khắp ngõ, phố đều được khoác trên mình đủ thứ màu sắc của chồi non và vẻ đẹp thuần khiết của hoa ban vùng Tây Bắc.
Khi hoa đào và hoa mai đã thôi rực rỡ, tiết trời còn lưu chút se lạnh cuối đông, lòng người Hà Nội lại bồi hồi trước sắc ban phơn phớt.
Hà Nội dịp cuối tuần có nắng vàng rực rỡ. Trong điều kiện thời tiết vô cùng lý tưởng đó, chị em đua nhau tới hàng hoa ban ở đường Bắc Sơn và Hoàng Diệu để dạo chơi và chụp hình.
Nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi thấy loài hoa ban đặc trưng của vùng núi Tây Bắc lại nở tím trên tuyến phố ven Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).
Nhiều người Hà Nội tranh thủ tìm đến đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn... để kịp ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng bên những cánh hoa ban bung nở rực rỡ.