Đừng lãng phí tuổi trẻ!

Ai cũng có tuổi trẻ với những ước mơ, hoài bão riêng của mình. Vậy, cần làm gì để biến ước mơ đó thành hiện thực, để tuổi trẻ có thêm nhiều ý nghĩa, không bị phí hoài? Trang Ý kiến chiến sĩ chia sẻ một số ý kiến của cán bộ, chiến sĩ đơn vị xung quanh vấn đề này.

Đại tá NGUYỄN VĂN LONG, Phó chính ủy Sư đoàn 8, Quân khu 9:

Hãy trân trọng và trách nhiệm với tuổi trẻ

Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong cuộc đời mỗi người, nếu không biết trân trọng thì sẽ mãi nuối tiếc. Tuổi trẻ chính là nền móng định hình tương lai mỗi người. Nếu nền móng vững chắc thì tương lai xán lạn và ngược lại. Vì vậy, mỗi người cần luôn trách nhiệm với việc làm của mình ngay khi còn trẻ. Khi còn trẻ, tôi nghĩ, cống hiến, góp sức mình để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước là nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả, thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, nhất là với tuổi trẻ. Vì thế, tôi lựa chọn tham gia vào Quân đội. Thực hiện ước mơ, hoài bão của bản thân, tôi luôn đặt mục tiêu, yêu cầu cao hơn để phấn đấu và tập trung, nghiêm túc hoàn thành các nội dung theo cách tốt nhất có thể, bằng cách xây dựng kế hoạch cụ thể và phân chia thời gian hiệu quả; đặt mình vào những tình huống khó khăn, thử thách để rèn luyện và cải thiện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Từ kinh nghiệm bản thân và chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi cùng các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 8 luôn tạo môi trường, động lực để cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, phấn đấu, phát huy tốt các thế mạnh của tuổi trẻ. Để khuyến khích cán bộ, chiến sĩ mang hết tinh thần, nhiệt huyết, dốc sức vì nhiệm vụ chung, chúng tôi luôn quan tâm, lắng nghe, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của anh em; tin tưởng giao các nhiệm vụ khó để anh em có cơ hội rèn luyện, thử thách bản thân. Qua đây cũng giúp chỉ huy các cấp có đánh giá chính xác về mọi mặt; chỉ ra được điểm mạnh, hạn chế để cán bộ, chiến sĩ khắc phục, hoàn thiện bản thân ngày một tốt hơn.

Một nội dung huấn luyện chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Ban CHQS huyện Chư Prông, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai. Ảnh: THUẬN AN

Thượng úy TRẦN QUỐC CƯỜNG, Chính trị viên đảo Cô Lin, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân:

Luôn tự giác rèn luyện bản thân

Cá nhân tôi cho rằng, tuổi trẻ là quãng thời gian quan trọng, quý báu trong cuộc đời để mỗi người chuyên tâm học tập, rèn luyện, tích lũy kiến thức, trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm. Nếu phấn đấu tốt sẽ là hành trang giúp chúng ta bước vào cuộc sống với tâm thế tự tin, thoải mái nhất trên con đường chinh phục hoài bão, ước mơ của mình.

Tôi luôn cảm thấy vinh dự, tự hào được góp một phần tuổi trẻ của mình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Những kiến thức được trang bị ở nhà trường, kinh nghiệm huấn luyện, quản lý bộ đội đã giúp tôi cùng cấp ủy, chỉ huy đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ở giữa khơi xa đầy sóng và gió, tôi tiếp tục được rèn luyện, thử thách, tích lũy nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Đáp lại sự quan tâm, tin tưởng, kỳ vọng của cấp trên và cũng là để rèn mình, chúng tôi luôn xác định: Phải ra sức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu bảo vệ đảo; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Đồng thời, luôn tự giác học tập, rèn luyện bản thân, có phương pháp, tác phong làm việc khoa học; luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tổ chức tốt các phong trào hoạt động thanh niên, tạo sự vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

-------------------------

Trung úy GIÀNG MINH TRUNG, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang:

Làm nhiều việc tốt, tuổi trẻ càng có thêm ý nghĩa

Tuổi trẻ là quãng đời đẹp đẽ, có ý nghĩa nhất của đời người. Đó là lúc chúng ta dám ước mơ, dám thực hiện nhiều điều ý nghĩa, lớn lao. Với tôi, từ tấm bé đã chứng kiến nỗi vất vả của người dân quê hương ở xã Thanh Vân, huyện Quản Bạ (Hà Giang). Sau khi xem phim tài liệu “Ký sự biên phòng” trên đài truyền hình, thấy sự gắn bó, giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng với người dân biên giới, tôi ước mơ trở thành người chiến sĩ quân hàm xanh canh giữ biên cương Tổ quốc và giúp đỡ đồng bào. Năm 2016, tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi đã đăng ký dự thi và trúng tuyển vào Học viện Biên phòng. Tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động nhận công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang.

Được công tác trên chính quê hương, tôi rất vinh dự, tự hào. Trên cương vị là Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lũng Cú, tôi luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, nghiên cứu tài liệu và kết hợp với kinh nghiệm của đồng đội để vận dụng vào công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tin tưởng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hương ước của thôn, bản. Chứng kiến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhiều gia đình và các cháu học sinh, tôi đã tham mưu với cấp trên và chính quyền địa phương có phương án giúp đỡ. Đồng thời, trực tiếp kết nối, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân thăm, tặng quà, giúp đỡ những gia đình chính sách, gia đình neo đơn, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh trên địa bàn; xây dựng nhà đại đoàn kết, làm đường dân sinh, xây dựng nhà ở cho người nghèo, cải tạo vườn tạp, tuyên truyền nhân dân xóa bỏ các hủ tục... Qua những việc làm đó, tôi thấy tuổi trẻ của mình thật ý nghĩa và có thêm nhiều động lực vượt khó, tiếp tục cống hiến.

--------------------

Thượng sĩ PHẠM VĂN KIÊN, học viên Đại đội 13, Tiểu đoàn 5, Trường Sĩ quan Lục quân 1:

Mạnh dạn thử sức và chấp nhận thất bại

Đời người bắt đầu từ tuổi trẻ. Giá trị của tuổi trẻ chính là sống có lý tưởng, hoài bão, dám thử sức, trải nghiệm và thực hiện ước mơ. Vì thế, khi còn trẻ, chúng ta hãy mạnh dạn thử sức, đối mặt với khó khăn để trưởng thành và thêm tự hào, trân quý những gì mình đã trải qua. Năm 2019, khi đang là sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Thương mại, tôi được nghe tuyên truyền về chính sách tuyển sinh trong Quân đội. Thấy mình đáp ứng các tiêu chí cử tuyển, tôi quyết tâm thay đổi. Tháng 9-2020, tôi đăng ký cử tuyển tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trải qua một năm rèn luyện với sự giúp đỡ của cấp trên và đồng đội, tôi thấy yêu hơn môi trường học tập, rèn luyện nơi đây. Tôi quyết định viết tiếp những ước mơ của mình trong Quân đội.

Hiện nay, đang là học viên năm thứ 3, tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Quân đội là môi trường lý tưởng để trải nghiệm, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tôi quan niệm, thất bại hôm nay sẽ giúp mình tự tin hơn trong tương lai. Vì vậy, tôi luôn cố gắng mang sức trẻ, nhiệt huyết khi thực hiện nhiệm vụ. Dù thành công hay thất bại đều cho tôi sự chín chắn, trưởng thành. Với suy nghĩ đó, tôi tích cực tham gia các hội thi, hội thao do nhà trường tổ chức và đạt một số thành tích như: Giải nhất chạy vũ trang 3.000m vượt chướng ngại vật tại hội thao năm học 2023-2024; giải nhất toàn năng Hội thi học viên đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội, trình độ đại học do Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức năm 2023; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020-2021 và 2022-2023. Quyết tâm thay đổi tương lai, tôi thấy tuổi trẻ của mình thêm ý nghĩa.

--------------------

Binh nhì NGUYỄN THÀNH LÂM, chiến sĩ Tiểu đội 9, Trung đội 6, Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3:

Nhận thức đúng để không làm sai

Tuổi trẻ là giai đoạn con người tràn đầy nhiệt huyết, có sức khỏe, trí tuệ tốt nhất và có nhiều điều kiện học tập, tiếp thu, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Tuy nhiên, đây cũng là lúc thanh niên còn ít kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo, cám dỗ, phát triển lệch chuẩn, có thể dẫn đến hành động đáng tiếc. Muốn không lãng phí tuổi trẻ, tôi cho rằng, thanh niên phải tích cực học tập để có nhận thức đúng đắn, hiểu biết sâu rộng và hành động chuẩn mực. Sức khỏe cũng là một yếu tố rất quan trọng nên cần chú ý luyện tập thể dục, thể thao, xây dựng nếp sinh hoạt khoa học, lành mạnh.

Tôi vừa mới nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tôi xác định, trước hết là phải tăng cường học hỏi, đoàn kết, gắn bó với cấp trên và đồng đội trong đơn vị; chấp hành tốt quy định, chế độ, nền nếp. Trong quá trình huấn luyện, phải tập trung cao độ, chú ý lắng nghe sự truyền đạt, hướng dẫn của các đồng chí cán bộ; tranh thủ tự luyện tập vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu đạt kết quả giỏi trong kiểm tra kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới và rèn luyện tốt để được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tại ngũ.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dung-lang-phi-tuoi-tre-769853