Đừng đốt rơm rạ sau thu hoạch
Chiều 2-6, ông Hiền ở thôn Trung Lương (xã Nội Bài) thấy vợ thay quần áo lao động, bịt khăn, đội nón liền hỏi:
- Bà định đi đâu thế?
- Mấy hôm nay nắng to, chắc rơm rạ ngoài ruộng cũng khô hết rồi. Tôi định ra đồng gom lại thành đống rồi đốt. Nếu không, vài hôm nữa mưa ướt hết, lại không đốt được - vợ ông Hiền đáp.
- Bà có biết đốt rơm rạ sau thu hoạch là làm ô nhiễm môi trường và có thể bị phạt không - ông Hiền nhắc nhở.
- Lâu nay mình vẫn đốt mà, sao năm nay ông lại ngăn tôi - vợ ông Hiền thắc mắc.
- Khói của rơm rạ không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn làm giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông. Với lại, chỗ mình gần Sân bay Nội Bài, khói có thể làm hạn chế tầm nhìn của phi công khi cất cánh và hạ cánh, ảnh hưởng an toàn bay. Đốt rơm rạ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy lan sang những khu vực khác. Nguy hiểm lắm, bà ạ! - ông Hiền giải thích.
- Vậy, rơm rạ không đốt thì biết làm gì bây giờ? - vợ ông Hiền lo lắng.
- Năm nay, tôi quyết sẽ ủ rơm rạ ngoài ruộng bằng chế phẩm sinh học. Vừa không phải đốt, lại có nguồn phân bón hữu cơ cho vụ mới - ông Hiền nói.
Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng thấy rằng, đốt rơm rạ sau thu hoạch đã trở thành thói quen của người nông dân. Vì vậy, sự thay đổi trong suy nghĩ của ông Hiền thật đáng hoan nghênh và nên được lan tỏa.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dung-dot-rom-ra-sau-thu-hoach-1208655.html











