Đừng để... 'ngủ thi'

Đúng 5 giờ sáng, tiếng kèn báo thức của đơn vị dồn vang. Các chiến sĩ của Trung đội 3 nhanh chóng tập trung ngoài sân để tập thể dục.

Thế mà một lúc sau Trung đội trưởng Ngọc mới mở cửa phòng, quần áo xộc xệch, hướng về đội hình nói giọng ngái ngủ, cộc lốc: "Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 lên hô thể dục", rồi ra ghế đá góc sân tựa lưng với đôi mắt lim dim. Khi bộ đội tập thể dục xong, Ngọc uể oải bước vào phòng...

Đi kiểm tra Trung đội 1 và Trung đội 2, Đại đội trưởng Phong khá hài lòng khi thấy các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ sắp đặt nội vụ vệ sinh buổi sáng. Tuy nhiên, khi đến Trung đội 3 kiểm tra, thấy khu vực vệ sinh của trung đội vẫn còn nguyên, chưa ai quét dọn; phía trong phòng ở, một số chiến sĩ đang tranh thủ làm... giấc "mi ni". Vào phòng trung đội trưởng thấy Ngọc vẫn đang "say giấc nồng".

Dù rất giận nhưng Đại đội trưởng Phong lấy lại bình tĩnh: "Ngọc, Ngọc... mấy giờ rồi mà chỉ huy còn nằm ngủ thế này?".

Nghe tiếng đại đội trưởng, Ngọc giật mình bật dậy, hai tay dụi mắt, miệng lắp bắp: "Báo cáo, báo cáo... em... em... ngủ quên, xin... xin... lỗi thủ trưởng ạ!".

Đợi cho Ngọc tỉnh hẳn, Đại đội trưởng Phong nhắc: "Là cán bộ mà lại ngủ thêm, ngủ rốn thì sao duy trì được đơn vị? Bên phòng, chiến sĩ của cậu cũng đang "ngủ thi" với cậu đấy. Tôi quan sát từ lúc bộ đội tập thể dục đến giờ cậu không kiểm tra, hướng dẫn chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, mặc kệ anh em mạnh ai nấy làm. Là người chỉ huy mà không kiểm tra, đôn đốc thì đơn vị sao làm tốt được!".

Rồi Đại đội trưởng Phong phân tích: "Cán bộ nào, phong trào đấy". Người cán bộ ngoài việc quản lý, chỉ huy, tổ chức cho bộ đội thì mỗi câu nói, hành động, việc làm của mình còn là tấm gương để bộ đội soi vào, noi theo. Bản thân chỉ huy không gương mẫu thì bộ đội sẽ không phục, không nghe hoặc chỉ làm lấy lệ. Ngủ thêm, ngủ rốn sẽ thành thói quen không tốt, và sự thật cậu ngủ thêm, ngủ rốn thì tiểu đội trưởng, chiến sĩ của cậu cũng bắt chước làm theo. Cần phải nghiêm túc tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm ngay".

Nghe đại đội trưởng quát triệt, Ngọc xấu hổ, cúi mặt nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.

ĐÀO NGỌC LÂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dung-de-ngu-thi-659752