Dư âm đẹp Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô

Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ nhất năm 2023 đã thành công tốt đẹp. Trong không khí tưng bừng, phấn khởi ngay sau hội thi, phóng viên An ninh Thủ đô đã ghi nhận ý kiến tâm huyết của các thí sinh và mẹ một thí sinh…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội trao hoa và biểu trưng tặng nữ chiến sĩ Cảnh sát khu vực tham gia hội thi

Đại úy Ma Tùng Lâm - Cảnh sát khu vực CAP Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng: Tiếp tục cố gắng để phục vụ nhân dân tốt hơn

Kết thúc hội thi, tôi vinh dự giành Giải “Người mặc áo dài đẹp nhất” và Giải Khuyến khích. Giờ phút này thú thật tôi vẫn còn rất hồi hộp. Cuộc thi có sự góp mặt của 10 thí sinh xuất sắc nhất, ai cũng rất giỏi, rất bản lĩnh và đương nhiên có những người nổi trội hơn hẳn. Bản thân tôi do yếu tố tâm lý và những tác động khách quan nên quá trình xử lý tình huống chưa thật sự được như mong muốn, chưa được Ban Giám khảo đánh giá cao. Tôi cũng như nhiều bạn thí sinh khác rất vui vì Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã quan tâm đến nữ chiến sĩ CSKV, tổ chức một cuộc thi rất hữu ích để đội ngũ chị em CSKV, cán bộ làm công tác CSKV được giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Hội thi lại càng ý nghĩa khi tổ chức vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tôi luôn tâm niệm, là người phụ nữ, ngoài công tác chuyên môn cần phải chú trọng chăm sóc gia đình, đảm bảo thiên chức người mẹ, người vợ. Do đó, tôi cũng như các đồng chí nữ CSKV đều thấy mình phải cố gắng nhiều hơn, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, kiến thức thực tiễn, làm dày hơn hành trang của mình trên con đường phía trước dù ở bất cứ vị trị công tác nào.

Yên Hưng (ghi)

Đại úy Nguyễn Thùy Linh - Cảnh sát khu vực CAP Lê Lợi, thị xã Sơn Tây: Tiếp thêm nhiệt huyết trong thực hiện nhiệm vụ

Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ nhất năm 2023 thật sự ý nghĩa, vừa tôn vinh nét đẹp của nữ Cảnh sát khu vực Công an Thủ đô nói riêng, vừa tôn vinh người phụ nữ Việt Nam nói chung. Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, của chỉ huy đơn vị nơi mỗi đồng chí nữ CSKV tham gia hội thi, của gia đình, nhân dân nơi địa bàn mình phụ trách.

Cá nhân tôi rất tự hào khi được lựa chọn tham gia Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô. Đây là cơ hội để các chị em phụ nữ vượt lên chính mình. Bình thường tôi khá nhút nhát, chưa bao giờ bước lên sân khấu, nhưng qua từng phần thi, từ chào hỏi, xử lý tình huống đến thể hiện tài năng, tôi thấy mình đã vượt qua được sự nhút nhát ấy, tự tin thể hiện dưới ánh đèn, trước đám đông. Qua hội thi này, ngoài kiến thức, sự trao đổi về công việc với đồng đội ở nhiều địa bàn khác nhau, tôi còn được tiếp thêm nhiệt huyết trong thục hiện nhiệm vụ.

Châu Anh (ghi)

Thiếu tá Phạm Thị Phượng - Cảnh sát khu vực CAP Trung Hòa, quận Cầu Giấy: Tự mình “thấm” được bản lĩnh nữ CSKV

Khi nhận thông báo về việc được tham dự Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô lần thứ nhất năm 2023, trong tôi lẫn lộn rất nhiều cảm xúc khác nhau. Là lần đầu tiên nên tôi không tránh khỏi cảm xúc bỡ ngỡ, hồi hộp, nhưng xen lẫn vào đó là sự tự hào vì được đại diện cho toàn CAQ và xa hơn nữa là đại diện cho những chị em CSKV, cán bộ làm công tác CSKV toàn thành phố.

Mỗi thí sinh về tham gia hội thi đều thể hiện được tinh thần, tài năng của nữ CSKV. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc CATP Hà Nội, các cán bộ, chiến sỹ đã luôn đồng hành, hỗ trợ chúng tôi vượt qua khó khăn để cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Qua hội thi, tôi đã tự mình “thấm” được bản lĩnh của người nữ CSKV, học hỏi lẫn nhau, trau dồi thêm kiến thức nghiệp vụ, pháp luật. Mỗi địa bàn CSKV phụ trách đều có đặc điểm riêng, phải bám sát địa bàn, gắn bó mật thiết với nhân dân thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, phối hợp cùng các lực lượng khác giữ vững an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở.

Văn Trường (ghi)

Bà Bùi Thị Vinh (mẹ Thượng úy Phạm Thị Minh Nghĩa - Cảnh sát khu vực Công an xã Hùng Tiến, huyện Mỹ Đức): Vinh dự, tự hào khi chồng mình con mình đang ngày đêm phục vụ nhân dân

Cha của Nghĩa cũng là một người lính thuộc CATP Hà Nội, cả cuộc đời đã phục vụ cho công tác đấu tranh chống tội phạm về ma túy. Chính vì vậy, tôi hiểu rất rõ nỗi vất vả của các chiến sĩ công an, phải cống hiến, hy sinh rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ, đôi khi còn phải đánh đổi cả bằng máu và nước mắt… Nối bước cha, con gái tôi cũng quyết tâm đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân. Vừa là vợ, vừa là mẹ chiến sĩ, có lúc tôi chạnh lòng xót xa, nhưng cũng cảm thấy vinh dự, tự hào khi chồng mình, con mình đang ngày đêm phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc, cống hiến cho quê hương. Cha mất đã lâu nhưng Nghĩa đã luôn lấy hình ảnh cha làm tấm gương để phấn đấu học hành, nỗ lực trong công việc. Chồng Nghĩa cũng là một chiến sỹ Cảnh sát hình sự, điều này lại đòi hỏi Nghĩa ngoài nhiệm vụ còn phải trở thành hậu phương vững chắc cho gia đình nhỏ của mình. Biết con vất vả, tôi cũng chỉ biết nhắc cố giữ gìn sức khỏe, chu đáo với gia đình nhưng vẫn phải tận tâm với công việc.

Làm Cảnh sát khu vực là gần với người dân nhất, nhưng cũng phải va chạm nhiều nhất với mọi đối tượng, do đó cần phải vừa nhẹ nhàng, bản lĩnh, vừa cứng rắn, khôn ngoan. Tôi tự hào khi con gái mình đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ rất nhiều từ cấp trên và đồng đội để có thể trui rèn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Khi hay tin Nghĩa được chọn để tham gia Hội thi Nữ Cảnh sát khu vực tài năng Công an Thủ đô, tôi rất xúc động vì con được đơn vị và người dân trong xã đánh giá cao. Đây cũng là cơ hội để thử thách, giao lưu, xứng đáng với những niềm tin yêu đã được gửi gắm. Tôi mong con gái mình nỗ lực, bản lĩnh, thể hiện khả năng “Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thành tích có thể không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là có được sự nhìn nhận của lãnh đạo, đồng đội, được gặp gỡ, giao lưu với những đồng nghiệp của mình. Để rồi sau đó tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm một nữ Cảnh sát khu vực bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tú Anh (ghi)

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/du-am-dep-hoi-thi-nu-canh-sat-khu-vuc-tai-nang-cong-an-thu-do-post555526.antd