Động lực 'ươm mầm' cho đồng đội
Đã thành thông lệ, dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Ban Công đoàn Quốc phòng (CĐQP) lại phối hợp với tổ chức công đoàn các cơ quan, đơn vị thăm hỏi, tặng quà cán bộ, giáo viên, người lao động (NLĐ) công tác tại các học viện, nhà trường trong Quân đội.
Đây là năm đầu tiên Ban Công đoàn Quốc phòng phối hợp với Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam thăm, tặng quà NLĐ các trường mầm non trong quân đội - những đoàn viên công đoàn đặc biệt...
Niềm vui nhân đôi
Trường Mầm non Hoa Súng (Nhà máy Z125, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) những ngày này, không khí nhộn nhịp chào mừng ngày hội của các nhà giáo tràn ngập trong mỗi lớp học. Trên khuôn mặt cô và trò nhà trường ánh lên niềm vui rạng rỡ, ai cũng hối hả chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm. Tại các lớp mẫu giáo, các em học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm tất bật trang trí cờ hoa, ảnh Bác và luyện tập các tiết mục múa hát, góp phần để lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam của trường thêm trang trọng, ý nghĩa.
Ngày 20-11 năm nay, niềm vui của cô và trò nhà trường như được nhân lên khi được đón đoàn công tác Ban CĐQP và CĐGD Việt Nam đến chung vui. Chương trình diễn ra trang trọng, ấm áp nghĩa tình. Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban CĐQP và đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch CĐGD Việt Nam cùng các thành viên trong đoàn công tác ân cần thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn, vướng mắc của các cô giáo; rồi trực tiếp đến các lớp học giao lưu cùng các em học sinh và trao tặng nhiều món quà ý nghĩa.

Lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao quà tặng Trường Mầm non Hoa Súng.
Theo Trung tá QNCN Trần Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Súng, từ một tổ nhà trẻ với cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, NLĐ hầu hết là công nhân viên đơn vị, chưa được đào tạo cơ bản về chuyên môn, đến nay, được sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy, chỉ huy các cấp, hệ thống trang thiết bị học tập của nhà trường không ngừng được xây dựng, bổ sung, hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, giáo viên, NLĐ được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ.
Theo quan sát của chúng tôi, hiện hai cơ sở của nhà trường cơ bản khang trang, sạch đẹp với 15 phòng học và các phòng chức năng, được đầu tư về đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. “Tình cảm và những món quà ý nghĩa mà đoàn công tác trao tặng là động lực để cô và trò nhà trường tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt, nâng cao chất lượng quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc các con chăm ngoan, khỏe mạnh để đồng đội yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy của cán bộ, công nhân viên nhà máy cũng như phụ huynh trên địa bàn”, Trung tá QNCN Trần Thị Thu Hằng phấn khởi chia sẻ.

Đoàn công tác chụp ảnh cùng cô và trò Trường Mầm non Hoa Súng.
Đến thăm, tặng quà Trường Mầm non Hoa Phượng (Nhà máy Z117, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), chúng tôi cảm nhận được tình cảm chân tình, mộc mạc của cô và trò nhà trường. Đón nhận quà tặng từ đoàn công tác, Thượng tá QNCN Lưu Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban CĐQP và CĐGD Việt Nam. Chị chia sẻ: “Giáo viên mầm non trong quân đội có tính chất đặc thù, ngoài những kỹ năng và trình độ chuyên môn, thì thời gian làm việc trong một ngày thường vượt quá so với quy định, nhất là các đơn vị đóng quân ở địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, miền núi, hải đảo; xa khu dân cư, nhà trẻ địa phương. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cũng như đời sống của cán bộ, giáo viên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng dạy học. Vì vậy, chúng tôi mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Ban CĐQP, CĐGD Việt Nam và cấp ủy, chỉ huy các cấp, để các trường, lớp mầm non trong Quân đội có điều kiện phát triển hơn nữa cả về quy mô lẫn chất lượng giáo dục. Qua đó tạo động lực để cán bộ, giáo viên, NLĐ hăng say cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao”.

Lãnh đạo Ban Công đoàn Quốc phòng trao quà tặng Trường Mầm non Hoa Phượng.
Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức, những năm qua, sự quan tâm của ngành công đoàn đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn, NLĐ trong Quân đội luôn được quan tâm, chú trọng, nhất là người làm công tác giảng dạy trong các học viện, nhà trường, các trường mầm non. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên được quan tâm, chăm lo thiết thực; nền nếp, kỷ cương trong trường học cũng được tăng cường và nâng cao. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, NLĐ có ý thức, trách nhiệm cao trong xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh.
Đặc biệt, công đoàn ngành tích cực vận động cán bộ, giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học phù hợp với độ tuổi học sinh, lấy trẻ làm trung tâm; phối hợp với lãnh đạo, chỉ huy các cấp thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, tạo điều kiện cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp...
Những điều đọng lại
Cùng đoàn công tác đến thăm các trường mầm non trong Quân đội, chúng tôi nhận thấy, dù đã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ về cơ sở vật chất; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, NLĐ đã được nâng lên... Tuy nhiên vẫn còn đó những khó khăn, thiếu thốn, như: Chất lượng dạy và học ở một số trường mầm non chưa đồng đều; cơ sở vật chất có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Một số giáo viên kiêm nhiệm, trình độ nghiệp vụ còn hạn chế…
Đã 20 năm gắn bó với nhà trường, cô Lưu Thị Thanh Loan, giáo viên Trường Mầm non Hoa Súng không khỏi trăn trở: “Nhu cầu của người dân muốn có con em được nuôi dưỡng tại trường là rất lớn nhưng khả năng đáp ứng còn hạn chế do khuôn viên, diện tích chật hẹp, cơ sở vật chất chưa đa dạng...”. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cô giáo mầm non, đồng chí Vũ Minh Đức bày tỏ niềm cảm thông với những khó khăn, vất vả của các cô giáo mầm non trong Quân đội. Với nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; chăm lo cuộc sống của đoàn viên, NLĐ thuộc ngành, anh khẳng định, CĐGD Việt Nam sẽ tham mưu, đề xuất những chế độ, chính sách phù hợp, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đoàn viên công đoàn, NLĐ trong ngành nói chung, trong Quân đội nói riêng lao động, cống hiến vì sự nghiệp ươm mầm tương lai cho đất nước. Trong đó quan tâm đề xuất tăng cường đầy đủ cơ sở vật chất; đào tạo đội ngũ giáo viên mầm non, NLĐ bảo đảm chất lượng và trình độ sư phạm mẫu giáo...
Chia tay cô và trò các trường, ấn tượng trong chúng tôi là những lớp học hòa vang lên tiếng ê a đánh vần của trẻ nhỏ. Những gương mặt non tơ, hồn nhiên cất lên những câu hát ca ngợi thầy cô... Tất cả bản đồng ca ấy hẳn sẽ tiếp thêm động lực để các cô giáo mầm non nơi đây tiếp tục vươn lên, cống hiến, góp phần giúp hậu phương của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, NLĐ ở các đơn vị thêm niềm tin yêu vững chắc.
Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ THU THỦY
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/dong-luc-uom-mam-cho-dong-doi-644376