Đồng đội tiếc thương, nhân dân quý mến! (kỳ 2)

Vụ khủng bố xảy ra sáng 11/6, ở xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk hết sức tàn bạo, thể hiện sự dã tâm độc ác của bọn phản động Fulro. Chứng kiến hiện trường đau thương, tang tóc, sự hy sinh, mất mát quá lớn của các liệt sĩ đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt, để lại trong lòng đồng đội và nhân dân niềm tiếc thương vô hạn.

Các anh hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, bao khát vọng, ước mơ và những việc làm tốt đẹp cho cuộc đời còn đang dở dang…

Những hy sinh lớn lao…

Những nỗi đau không nói thành lời là tâm trạng chung của đồng đội, nhân dân khi chứng kiến sự hy sinh, mất mát của các liệt sĩ. Trung tá Trần Văn Vũ, Trưởng Công an xã Ea Ktur cả nhiều tuần lễ qua vẫn luôn ám ảnh nỗi đau khi nghĩ về đồng đội. Hàng ngày có mặt ở cơ quan nơi đồng đội từng nằm xuống mà lòng anh cứ chực trào nước mắt.

Trong tâm trạng đau xót, Trung tá Trần Văn Vũ kể về đồng đội thân yêu của mình: “Do đặc thù công việc ở xã, thời gian gần đây rất nhiều việc phải tăng ca, tăng tốc nên anh em tập trung hết mình. Thường ngày sau giờ làm việc, anh em ngồi bên nhau cùng mâm ăn vui vẻ, cuộc sống sinh hoạt, anh em thương nhau như gia đình. Bây giờ đến cơ quan thiếu vắng những đồng đội đã hy sinh mà lòng ai cũng rười rượi”.

Nhớ lại hình ảnh Thiếu tá Hoàng Trung lo chu tất cho anh em trực ở cơ quan từng bữa cơm trưa, tối hàng ngày mà hôm nay lòng ai cũng nghèn nghẹn. Anh Hoàng Trung từng là cán bộ Trường Văn hóa 3, Bộ Công an, sau khi đơn vị sáp nhập anh chuyển về công tác tại Công an tỉnh Đắk Lắk, rồi nhận nhiệm vụ tại Công an huyện Cư Kuin, sau đó tăng cường về Công an xã Ea Ktur. Những tháng ngày gắn bó với anh em Công an xã cũng là thời gian bận rộn với nhiều công việc ở cơ sở không có ngày nghỉ. Lúc đầu lăn vào bếp nấu món ăn mới cho anh em cơ quan, anh Trung không rành nên gọi điện về nhà hỏi vợ cách làm cho chỉn chu. Dần về sau anh trở thành “bếp cả” của anh em Công an toàn xã. “Giờ mỗi bữa ăn đơn vị thiếu vắng anh Trung và các đồng đội hy sinh đêm ấy, ai cũng thấy đau lòng, không thể hình dung nổi về nỗi đau quá lớn!”, Trung tá Trần Văn Vũ đau xót.

Kể về Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân, cán bộ Công an xã Ea Ktur, Trung tá Trần Văn Vũ cho biết, đồng chí Nhân hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa lập gia đình, được tăng cường về xã năm 2019.

Hôm chúng tôi đến thăm gia đình, gặp bố và mẹ Đại úy Nguyễn Đăng Nhân vẫn trong tâm trạng bàng hoàng về nỗi đau mất con. Từ hôm biết tin con trai mất, cơn đau tim của người mẹ thêm trở nặng. Ông Nguyễn Đăng Minh, bố của Đại úy Nguyễn Đăng Nhân kể lại kỷ niệm lần cuối nghe giọng con trai nói qua điện thoại vào ngày thứ 7, trước khi mất một ngày. Hôm ấy, như thường lệ, cuối tuần mẹ gọi Nhân về nhà ăn cơm với gia đình. Mẹ nói với con trai sẽ làm gà nấu cơm cho cả nhà đoàn tụ. Nhưng vì công việc cơ quan chưa xong nên Đại úy Nguyễn Đăng Nhân hẹn với bố mẹ, Chủ nhật con sẽ về ăn cơm cùng gia đình. “Không ngờ sáng sớm Chủ nhật hôm ấy là ngày con đã ra đi mãi mãi…”, bố của Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân đau đáu nỗi niềm nhớ thương con.

Thương nữa là chuyện tình của đôi bạn trẻ, người yêu của Đại úy Nguyễn Đăng Nhân vô cùng đau đớn khi phải chia tay vĩnh viễn người yêu, đành gác lại lời hẹn ước dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Hạnh phúc dở dang của đôi bạn trẻ đã làm cho bao người thân, đồng đội day dứt.

Những hy sinh mất mát của các liệt sĩ đã để lại niềm tiếc thương, xúc động của người thân, nhân dân và đồng đội. Người ra đi để lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ, người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ với bao hoài bão, ước mơ còn dang dở, những nỗi đau nghẹn lòng...

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ tại Đắk Lắk.

Còn mãi trong lòng người thân, đồng đội…

Hôm gặp chúng tôi giữa buổi trưa ở nơi làm việc của đơn vị, Trung tá Võ Văn Sang-Trưởng Công an xã Ea Tiêu vẫn không cầm lòng được khi nói về sự hy sinh của đồng đội là Thiếu tá Trần Quốc Thắng. “Ở đơn vị đồng chí Thắng ít nói, chỉ làm việc hăng say. Nhiều người dân viết thư khen đồng chí về những việc giúp dân tận tình, chu đáo. Khi nhận thư, lãnh đạo biểu dương nhưng anh không lấy đó làm thành tích tự hào mà nói: Việc giúp dân là trách nhiệm của Công an”, Trung tá Võ Văn Sang kể.

Mẹ của Thiếu tá Trần Quốc Thắng xúc động: “Hôm con mất mẹ mới biết con có nhiều giấy khen, thư khen. Thường ngày con không kể với mẹ về thành tích của mình, chỉ lo sức khỏe của mẹ ở nhà một mình không yên tâm. Mẹ bảo con lấy vợ để có người lo cho mẹ khi con đi công tác nhưng Thắng bảo con còn nghèo chưa sửa được nhà cho mẹ nên chưa tính chuyện vợ con…”.

Còn trong ngôi nhà nhỏ của gia đình Liệt sỹ Hoàng Trung ở tổ dân phố 5, phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, chiếc bàn thờ vẫn phủ vải trắng và có thêm những bông hoa trắng của người dân, đồng đội, người thân đến viếng. Kể từ ngày Thiếu tá Hoàng Trung hy sinh, ông Đoàn Cao Cường (Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5) luôn túc trực tại nhà để giúp việc ma chay, khói hương cho liệt sĩ cũng như đón khách đến viếng. Ông Cường cho biết: Nói về Thiếu tá Hoàng Trung không chỉ là người cán bộ tận tụy trong công việc, hiền lành, chịu khó, hay giúp đỡ mọi người mà còn là đứa con rất hiếu thảo với bố mẹ, người chồng mẫu mực với vợ con.

“Những lúc rảnh rỗi, cậu ấy lại qua hàng xóm để thăm hỏi, trò chuyện, chia sẻ giúp đỡ mọi người. Dù công việc bận rộn nhưng Thiếu tá Hoàng Trung không bao giờ quên nhiệm vụ ở chi bộ tổ dân phố, tích cực tham gia công tác với địa phương, được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu phố rất tín nhiệm và quý mến”, ông Cường nói.

Còn Trung tá Bùi Viết Nghĩa, Đội Tuyên truyền Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Đắk Lắk khi tận mắt chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, đã xúc động: “5h sáng, tôi đứng trước cửa phòng làm việc các em, lặng ngắt, chỉ còn tiếng chuông điện thoại báo thức của ai đó gọi các em cứ reo mãi, reo mãi đến nhói lòng... Lịch báo thức cho một ngày làm việc mới của những chàng trai đầy nhiệt huyết, say mê… nhưng các em đã mãi mãi không còn được nghe tiếng chuông ấy gọi dậy nữa...!”.

Túc trực tại nhà của Liệt sỹ Hoàng Trung những ngày qua, Thiếu tá Đỗ Sơn Tùng, Đội trưởng Đội tổng hợp, Công an huyện Cư Kuin không khỏi bùi ngùi trước sự hy sinh đột ngột của đồng đội. Đón tiễn khách đến viếng mà ánh mắt anh đỏ hoe.

“Trước đây, anh Trung công tác tại Đội An ninh của Công an huyện Cư Kuin. Khi đơn vị xây dựng lực lượng Công an xã chính quy cần tăng cường, đồng chí đã xung phong tham gia. Quá trình công tác tại đơn vị, đồng chí Hoàng Trung có nhiều sáng kiến đóng góp, xây dựng đơn vị với chỉ huy. Trong công việc, đồng chí cẩn trọng, cần cù, được cấp ủy, đồng đội trong cơ quan đánh giá cao. Đồng chí hy sinh là mất mát to lớn với đơn vị, đồng đội…”, Thiếu tá Đỗ Sơn Tùng chia sẻ.

Các anh ra đi nhưng việc làm, hình ảnh, tình cảm các anh với nhân dân, đồng đội và buôn làng còn mãi khắc ghi…

(Còn tiếp)

Ngọc Như - Văn Thành

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/guong-sang/dong-doi-tiec-thuong-nhan-dan-quy-men-ky-2--i700590/