Đồng đội, đồng lòng vì mọi trẻ em

Ngày Trẻ em thế giới (20-11) ra đời và được tổ chức hàng năm trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy sự đoàn kết quốc tế trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, cải thiện phúc lợi, cuộc sống của trẻ em. Đến nay, sau 68 năm, ngày Trẻ em thế giới luôn là một ngày vui, mang đến các thông điệp ý nghĩa, là thời điểm UNICEF đề cập đến những vấn đề cấp bách nhất của trẻ em, tôn vinh những tiến bộ, biến thành những hành động hàng ngày quen thuộc trong cuộc sống đến xây dựng một thế giới tốt hơn dành cho các em.

Năm nay, ngày trẻ em thế giới đánh dấu 33 năm Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em - 33 năm thay đổi cuộc sống của trẻ em khắp thế giới với khẩu hiệu: “Đồng đội, đồng lòng vì mọi trẻ em”.

Tại Việt Nam, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã có nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em cả về vật chất và tinh thần. Qua đó, đem đến cho trẻ em cơ hội được sống, học tập, vui chơi, được bảo vệ và phát triển toàn diện. Tại chương trình “Mang nụ cười đến thiếu nhi vùng biên” được tổ chức tại xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập vừa qua, bà Nguyễn Thị Cát Tiên, Trưởng phòng cấp cao, Bộ phận trách nhiệm doanh nghiệp, đa dạng và hòa nhập Công ty PwC Việt Nam cho biết: Mục tiêu về hoạt động cộng đồng của PwC Việt Nam là chăm lo cho trẻ em về mặt giáo dục. Đây là một trong những mục tiêu chính của PwC trong những năm vừa qua và trong tương lai. PwC sẽ tiếp tục đồng hành với những chương trình như thế này để mang niềm vui đến trẻ em các tỉnh vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Ông Huỳnh Anh Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, của thế giới. Vì vậy, công tác chăm lo cho trẻ phải được thực hiện từng ngày và phải luôn cố gắng hết mình. Bản thân sẽ cùng những người bạn, đồng nghiệp làm hết sức có thể để đem những điều tốt nhất đến với trẻ em.

Tại Bình Phước, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cũng là nội dung được các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh quan tâm thực hiện. Ngoài mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, các hoạt động còn hướng tới mục tiêu đem đến một thế giới tốt nhất cho trẻ em. Do vậy, những chương trình tình nguyện hướng về trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới diễn ra thường xuyên, liên tục, mỗi đoàn thiện nguyện, bằng những cách khác nhau đã trao tặng trẻ em vùng sâu những công trình, món quà vật chất đầy ý nghĩa. Qua đó, giúp các em vượt qua khó khăn hiện tại, có thêm điều kiện để hướng đến một tương lai đủ đầy hơn.

Chị Lê Thị Hồng Phấn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Phước cho biết: Công tác chăm sóc trẻ em luôn là nhiệm vụ được tổ chức Đoàn - Đội đặt lên hàng đầu. Không chỉ trong ngày Trẻ em thế giới mà diễn ra thường xuyên, liên tục thông qua các hoạt động, như: Tổ chứccác sân chơi cho trẻ; tổ chức và vận động nguồn lực xã hội để xây dựng nhiều công trình, phần việc thiết thực phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi cho trẻ em. Qua đó, cùng với xã hội làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Trẻ em được vui chơi hết mình trong những sân chơi dành riêng cho thiếu nhi

Với trẻ em, được quan tâm, chăm sóc, được vui chơi và cảm nhận tình yêu thương từ người lớn chính là niềm hạnh phúc, là động lực để các em cố gắng trong học tập và trong cuộc sống. Trong ngày Trẻ em thế giới (20-11) năm nay, các em đã bày tỏ những mong muốn của mình:

Em Nguyễn Hữu Khánh ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, bày tỏ: “Em mong trẻ em trên thế giới sẽ luôn được vui vẻ. Riêng trẻ em ở những xã vùng sâu như Bù Gia Mập của em sẽ luôn cố gắng, các bạn nghèo sẽ được vui vẻ và hạnh phúc”.

Em Trần Nguyễn Quang Huy ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, mong muốn: “Mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến trẻ em vùng biên giới và miền núi”.

“Em mong tất cả thiếu nhi trên thế giới được sống trong hòa bình, ấm no, học tập, vui chơi đầy đủ”, em Vũ Thị Bích Thủy ở xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập bộc bạch.

Em Nguyễn Đức Hoàng ở xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, mong: “Mọi người luôn quan tâm đến trẻ em và đem đến niềm vui cho trẻ em nhiều hơn. Vì quan tâm đến trẻ em thì chúng em sẽ không bị tủi thân và cảm nhận được sự ấm áp của người lớn dành cho trẻ em”.

Em Triệu Thùy Trang ở xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, chia sẻ mong muốn lớn nhất của mình là: “Mọi trẻ em sẽ luôn vui vẻ, có một ngày thật hạnh phúc bên gia đình. Và trẻ em trên thế giới sẽ có được cơ hội cắp sách đến trường như em, học được những kiến thức để giúp đỡ mọi người và giúp ích cho xã hội”.

Với sự chung tay của toàn xã hội, những tấm lòng vì trẻ thơ, tin rằng những mong muốn của trẻ em Bình Phước nói riêng và Việt Nam cùng thế giới nói chung chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Bởi, trẻ em hôm nay là thế giới của ngày mai.

Hồng Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/138971/dong-doi-dong-long-vi-moi-tre-em