Đơn vị thực sự là nhà
Những ngày đầu vào đơn vị, Binh nhì Lương Quang Sang, Trung đội 6, Đại đội 6, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS tỉnh Long An) vẫn còn bối rối, lo lắng bởi môi trường quân đội như anh biết là 'kỷ luật thép'. Thế nhưng, tâm trạng đó nhanh chóng qua đi khi chỉ huy các cấp luôn tận tình chỉ bảo cách sắp xếp nội vụ, đi đứng, xưng hô chào hỏi... Cũng như Sang, các đồng đội của anh không mất nhiều thời gian để quên đi giây phút lo lắng ban đầu nhờ sự gần gũi ấy.
Không chỉ biết cách ăn mặc, đi đứng, thực hiện chế độ, nền nếp, các chiến sĩ mới của tiểu đoàn còn tích cực tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa-văn nghệ do đơn vị tổ chức. Binh nhì Lương Quang Sang tâm sự: “Chỉ sau một ngày vào đơn vị, mọi người trong tiểu đội, trung đội đã biết tên của đồng đội. Tuy mỗi người mỗi nơi, song đều quan tâm, thương mến, quây quần bên nhau khi ra thao trường cũng như giờ sinh hoạt, cùng chia sẻ về cuộc sống, hoàn cảnh gia đình”.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 1 hào hứng tham gia hoạt động kéo co.
Theo Thượng úy Nguyễn Văn Trí, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, ngoài bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, đơn vị còn chủ động chăm sóc sức khỏe cho chiến sĩ, phòng ngừa dịch bệnh. Hằng ngày, ở mỗi trung đội bố trí một bình nước muối để chiến sĩ súc miệng. Tại nhà ăn có nước rửa tay sát khuẩn, khăn lau để bộ đội rửa tay trước khi ăn. Theo định kỳ, quân y đơn vị hướng dẫn chiến sĩ uống vitamin, nhỏ nước tỏi vào mũi để tăng sức đề kháng. Đối với chiến sĩ có biểu hiện bệnh thì được thăm khám, đo thân nhiệt hằng ngày; công tác vệ sinh, phun thuốc khử trùng, diệt ruồi nhặng cũng được tiến hành thường xuyên. Đơn vị luôn biến khẩu hiệu “Về đây đơn vị là nhà/ Cán bộ, chiến sĩ đều là anh em” thành hành động thiết thực trong mọi hoạt động của bộ đội; chủ động cải tạo, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường thân thiện, gần gũi với chiến sĩ.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/don-vi-thuc-su-la-nha-612356








