Đôi vợ chồng ra phụ quét rác đêm Giao thừa để mẹ được nghỉ sớm

Sau khoảnh khắc Giao thừa, một cặp vợ chồng cùng con nhỏ ở Mỹ Đình (Hà Nội) đã ra đường chúc Tết và phụ giúp mẹ quét rác, để mẹ được về nghỉ sớm.

Khi màn pháo hoa kéo dài 15 phút tại Khuôn viên đường đua F1 – Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) kết thúc, dòng người bắt đầu tỏa ra khắp các ngả để trở về nhà, hàng chục công nhân môi trường tại khu vực này lại miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường, ngõ xóm để mùa Xuân thêm tươi mới, sạch đẹp…

Anh Trần Đức Long, cô Nguyễn Thị Trang cùng cháu ngoại

Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương từ khoảng 0 giờ 30 phút đến 2 giờ ngày 10/2, dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, đoạn qua Sân vận động quốc gia Mỹ Đình có hàng chục công nhân vệ sinh môi trường đang dọn dẹp rác thải, cây cối người đi xem pháo hoa và các tiểu thương bỏ lại.

Chú Nguyễn Văn Duyến (62 tuổi, quê huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, hiện đang ở trọ tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội – cách Sân vận động quốc gia Mỹ Đình nơi chú làm việc khoảng 18km.

Chú Duyến mới chuyển về công ty môi trường làm việc được khoảng một năm và đây là năm đầu tiên chú không đón Giao thừa với gia đình. Chia sẻ về cảm xúc lần đầu tiên đón Giao thừa xa gia đình, chú Duyến cho biết: “Tâm lý mà nói, những ngày thế này ai cũng muốn đi chơi, đi chúc Tết, rồi làm mâm cơm đón Giao thừa, nhưng vì công việc chúng tôi phải đi trực từ chiều, ca chiều này tới 6 giờ sáng”.

Cùng tổ dọn vệ sinh với chú Duyến là cô Lê Thị Thơm (ở Thanh Hóa), là dâu tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Cô Thơm cho biết đã làm công việc này được hơn 20 năm, đây là năm thứ 21 cô đón Giao thừa ngoài Sân vận động Mỹ Đình.

“Năm nào cũng vậy, cứ làm xong công việc, rồi tổ trưởng đi động viên anh em, rồi mới về nhà”, cô Thơm chia sẻ và cho biết, công việc này khá vất vả, khó nhọc. Song đã lựa chọn công việc này nên cô sẽ cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ được giao.

Cách khu vực chú Duyến và cô Thơm đang dọn dẹp khoảng 100m, hướng về phía đường Hồ Tùng Mậu là cô Nguyễn Thị Trang (58 tuổi, quê quán Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), Tổ trưởng Tổ thu gom ở khu vực Mỹ Đình 1.

Cô Trang cũng làm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường được 20 năm. Hơn 20 năm làm trong lĩnh vực này là 20 năm cô Trang không ăn Tết ở nhà. “Lúc Giao thừa vì lý do công việc như vậy nên chấp nhận thôi. Khi người dân ngủ yên rồi mình vẫn đang phục vụ ở ngoài đường”, cô Trang chia sẻ.

Cô Trang cười và nói nếu được ở nhà thì thích hơn. Nhưng công việc quen rồi cũng không vấn đề gì. "Đây là hạnh phúc của mình khi được phục vụ người dân thì mình cảm thấy bình thường, không vấn đề gì cả”, cô Trang bày tỏ.

Khi cô Trang đang miệt mài với công việc “làm sạch đường phố”, một cặp vợ chồng trẻ cùng con nhỏ đi xe máy tới hỏi thăm, động viên và cầm lấy cây chổi giúp cô Trang dọn dẹp vệ sinh.

Đôi vợ chồng trẻ này là chị Bùi Thị Linh (29 tuổi, con gái cô Trang) cùng con rể là anh Trần Đức Long (quê huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng).

Anh Long cho biết, khoảng 2 – 3 năm nay, năm nào anh cũng ra chúc Tết, động viên và phụ giúp mẹ anh. “Tôi nhìn thấy mẹ vất vả, thì ra giúp mẹ cho tình cảm, để mẹ được nghỉ sớm. Đêm 30 không được như người khác, không được ở nhà rồi!”, anh Long nói.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại Khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào rạng sáng 10/2/2024:

Sau khoảnh khắc Giao thừa, hàng chục công nhân môi trường tại khu vực này lại miệt mài xuyên đêm dọn sạch phố phường, ngõ xóm để mùa Xuân thêm tươi mới, sạch đẹp…

Chú Nguyễn Văn Duyến (bìa trái) cho biết, những ngày thế này ai cũng muốn đi chơi, đi chúc Tết, rồi làm mâm cơm đón Giao thừa, nhưng vì công việc phải đi trực từ chiều tới 6 giờ sáng

Cô Lê Thị Thơm đã làm công việc này được hơn 20 năm. Đây là năm thứ 21 cô đón Giao thừa ngoài Sân vận động Mỹ Đình

Theo cô Thơm, công việc vệ sinh môi trường khá vất vả, khó nhọc. Song đã lựa chọn công việc này nên cô sẽ cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ được giao

Một cặp đôi tới chúc Tết, mừng tuổi cô Lê Thị Thơm cùng các công nhân trong tổ vệ sinh

Những đống rác được tổ vệ sinh môi trường quét gọn lại chờ xe rác tới để chuyển đi

Xe quét rác cùng các công nhân vệ sinh môi trường dọn dẹp rác tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình

Những chậu quất bonsi chưa bán được bị tiểu thương bỏ lại tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình

Khi cô Nguyễn Thị Trang đang miệt mài với công việc thì chị Bùi Thị Linh (con gái cô Trang) cùng con rể là anh Trần Đức Long đưa cháu ngoại tới hỏi thăm, động viên và phụ giúp cô Trang quyét dọn, làm sạch đường phố

Cô Nguyễn Thị Trang chụp ảnh cùng cháu ngoại

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, anh Trần Đức Long mong muốn mọi người đi chơi vào dịp lễ, Tết chú ý hơn việc thu gom rác để các công nhân môi trường bớt vất vả.

Hoàng Hải (ghi nhanh)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/doi-vo-chong-ra-phu-quet-rac-dem-giao-thua-de-me-duoc-nghi-som-302842.html