Đôi vợ chồng duyên nợ với cây cà phê

Buổi đầu lên vùng cao Hướng Hóa trồng cây cà phê, chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1978), Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh cùng chồng chưa bao giờ dám mơ đến ngày có một cơ ngơi bề thế, tạo việc làm cho nhiều lao động và tự tay làm ra được những gói cà phê mang thương hiệu Khe Sanh. Thành quả ấy có được là nhờ sự nỗ lực, chăm chỉ lao động.

 Chị Nguyễn Thị Hằng giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh

Chị Nguyễn Thị Hằng giới thiệu sản phẩm của Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh

Từ tỉnh Hải Dương, năm 2000, chị Hằng vào quê chồng để xây dựng cuộc sống mới. Nghe tin mảnh đất Hướng Hóa rất yên lành, trù phú, chị Hằng và chồng là anh Trần Văn Thuấn (sinh năm 1974) vượt mấy chục cây số lên tìm hiểu. Chính bạt ngàn rẫy cà phê xanh tốt cho quả chín mọng và những người dân hiền lành, chất phác ở đây đã “níu chân” vợ chồng chị. Không đắn đo, anh chị dồn hết số tiền dành dụm được để mua 1 ha đất, rồi chuyển lên vùng đất mới sinh sống. Buổi đầu, anh chị và con ở trong một chiếc lán nhỏ trên quả đồi ở xã Hướng Tân. Ngày ngày, ngoài vun trồng cây cà phê trên mảnh đất của mình, anh chị còn thu xếp đi làm công cho các hộ khác để thoát khỏi cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai.

Sau vài năm lên vùng cao, nhờ chăm chỉ làm lụng, vợ chồng chị Hằng dần ổn định cuộc sống. Có đồng vào, đồng ra, anh chị tích cóp để mua thêm đất, mở rộng diện tích trồng cà phê. Sức mình không đủ, vợ chồng chị thuê lao động trên địa bàn về phụ giúp và trả tiền công xứng đáng. Vào thời điểm làm đất hoặc thu hoạch cà phê, nhân công thu hái cho gia đình anh chị có khi lên đến hơn 10 người. Ngoài cà phê, vợ chồng chị Hằng còn thử nghiệm nhiều cây trồng khác như: bơ, mắc ca, hồ tiêu… Cây nào cũng phát triển tốt, cho năng suất cao.

Gắn bó với cây cà phê, vợ chồng chị Hằng rất phiền lòng khi thấy sản phẩm người dân làm ra thường bị tiểu thương ép giá. Không chấp nhận điều đó, anh chị quyết định trở thành tiểu thương có lương tâm, trách nhiệm. Không chần chừ, chị Hằng và chồng đến từng nhà, vận động người dân chuyên tâm thu hoạch cà phê chín, đảm bảo chất lượng để bán cho mình với giá cao. Thấy vậy, nhiều tiểu thương cũng buộc phải đẩy giá lên để cạnh tranh với vợ chồng chị Hằng, nhờ thế mà người dân trên địa bàn được hưởng lợi. Cũng thời điểm này, ước mơ xây dựng một nhà máy thu mua, chế biến cà phê hình thành trong lòng vợ chồng chị Hằng. Năm 2006, anh chị đã biến ước mơ ấy thành hiện thực.

Vì kinh tế không cho phép nên buổi đầu, vợ chồng chị Hằng chỉ mở nhà máy quy mô nhỏ. Sau đó, hai vợ chồng gom góp mua thêm nhiều loại máy móc, thiết bị mới; cải tạo, mở rộng nhà xưởng; thuê thêm nhân công… Đến nay, số tiền anh chị đầu tư vào nhà máy khoảng 10 tỉ đồng. Trong giai đoạn cà phê rớt giá sâu, chị Hằng và chồng nghĩ, không thể chỉ thu mua, chế biến thô để bán ra thị trường mà phải tạo ra chuỗi giá trị cà phê. Ngay lập tức, anh chị bươn bả đi khắp nơi học hỏi kinh nghiệm và trở về làm ra những sản phẩm chất lượng đưa đến tay tận khách hàng. Niềm vui lớn nhất đối với hai vợ chồng chị là ngày có càng nhiều đơn hàng đến với mình.

Gần 19 năm lập nghiệp trên vùng đất mới, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hằng đã vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách. Vì vậy, anh chị rất trân quý thành quả ngày hôm nay. Mới đây, Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh ra đời trong niềm hạnh phúc, hi vọng của hai vợ chồng và người dân trên địa bàn. “Từ gắn bó với ruộng lúa, nương ngô, vợ chồng tôi đã gặp và bén duyên với cây cà phê, nhờ thế mà cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Vợ chồng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với loại cây này và nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao giá trị chuỗi để đưa thương hiệu cà phê Khe Sanh vươn xa. Hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các cấp, ngành, người dân địa phương và đặc biệt là khách hàng”, chị Hằng chia sẻ.

Tây Long

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=142593