Độc đáo hô biến gốc tre thành tuyệt tác của lão một tay

Chỉ với một cánh tay, ông Phan Văn Chánh (SN 1962, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vẫn thỏa sức ''thổi hồn'' biến các gốc tre sần sùi bỏ đi thành món đồ gia dụng đắt tiền.

XEM CLIP:

Năm 2006, huyện Đại Lộc hứng chịu một trận lũ lụt lớn khiến hàng tre dọc bờ sông Thu Bồn bật gốc, trơ trọi. Nhìn thấy những gốc tre cong veo, sần sùi, lộ thiên ra ngoài, ông Chánh nghĩ đến việc chế tác chúng thành một bộ bàn ghế kiểu

Sau khi mày mò làm thành công bộ bàn ghế từ tre đầu tiên, ông Chánh vui mừng khi sản phẩm được nhiều người tìm đến mua

Từ đó, ông Chánh hoàn thiện sản phẩm và mày mò làm thêm nhiều kiểu dáng bàn ghế

Muốn làm được bộ bàn ghế kiểu, phải làm nhiều bước từ: đi đào gốc tre, ngâm tre trong bùn, lên ý tưởng, cắt gọt các gốc tre, ráp thành sản phẩm

“Cái khó của nghề này là đi tìm gốc tre, mỗi bụi tre tôi mua hay đi xin của người dân, lúc đào gốc chỉ kiếm được vài gốc về chế tác”, ông Chánh cho hay

Theo ông Chánh, nhiều người tìm đến học nghề nhưng được một thời gian lại bỏ. Vì nghề này cần đam mê, sự cần mẫn, tỉ mỉ và quan trọng nhất là mất rất nhiều thời gian

“Muốn ghép thành một bộ bàn ghế, việc khó nhất là chọn từng cặp gốc tre vừa giống lại vừa đều, để khi ghép lại sẽ được ghế lành mạch, cứng cáp”, ông Chánh nói.

''Tôi một tay thế này, nhưng làm lâu cũng quen. Với những gốc tre quá nặng thì hơi khó một chút", ông Chánh cười nói.

Ông Chánh tâm sự, lúc đầu làm nhiều người bảo ông bị điên, bởi chưa có ai làm ghế từ gốc tre như ông, nhưng lúc thành sản phẩm nhiều người lại khen

Những bộ bàn ghế từ tre của ông Chánh được nhiều người trong và ngoài tỉnh tìm tới mua

Sản phẩm làm ra không đủ cung cấp cho khách hàng

Lê Bằng

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/lao-mot-tay-ho-bien-goc-tre-thanh-tuyet-tac-436799.html