Đoạn ghi âm 44 giây của Phương Mỹ Chi gây xôn xao mạng xã hội
Đoạn ghi âm của Phương Mỹ Chi đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Video: Nncloud
Những ngày qua, bộ phim “Mưa đỏ” đang trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút đông đảo khán giả đến rạp. Khác với nhiều tác phẩm điện ảnh chú trọng vào yếu tố giải trí hay kỹ xảo hoành tráng, “Mưa đỏ” chọn cho mình con đường gai góc hơn: tái hiện trận chiến khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, nơi hàng nghìn thanh niên tuổi đôi mươi đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Không chỉ là một bộ phim, “Mưa đỏ” còn được xem như một bản trường ca lịch sử. Tác phẩm gợi lại ký ức bi tráng của cả một thế hệ, đồng thời nhắc nhở người xem hôm nay về cái giá phải trả cho hòa bình. Những cảnh quay chân thực, dồn dập, tái hiện bầu không khí căng thẳng nơi chiến trường, khiến khán giả không chỉ theo dõi mà còn như đang sống cùng những con người trong cuộc chiến.
Điểm nhấn đặc biệt giúp “Mưa đỏ” gây tiếng vang không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở âm nhạc, yếu tố được coi là linh hồn của điện ảnh. Bài hát “Còn gì đẹp hơn”, do ca sĩ trẻ Nguyễn Hùng thể hiện, nhanh chóng trở thành “chìa khóa cảm xúc” của bộ phim. Giai điệu trầm hùng, tha thiết cùng ca từ sâu lắng đã chạm đến trái tim người nghe, khiến không ít khán giả rơi lệ ngay tại rạp. Âm nhạc và hình ảnh hòa quyện, làm cho “Mưa đỏ” không chỉ là một bộ phim, mà còn là một trải nghiệm tập thể đầy xúc động, nơi niềm tự hào dân tộc được khắc ghi qua từng khuôn hình và nốt nhạc.

Sức lan tỏa của “Còn gì đẹp hơn” tiếp tục được nối dài trên mạng xã hội. Mới đây, trong một đoạn clip được chia sẻ trong nhóm người hâm mộ, Phương Mỹ Chi đã bất ngờ ngân nga vài câu hát từ ca khúc này. Dù chỉ là một đoạn ngắn ở phần điệp khúc, video nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc của nữ ca sĩ trẻ được đánh giá là mang lại một màu sắc mới, khác biệt nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần trang nghiêm của bài hát.
Không ít bình luận bày tỏ sự xúc động, cho rằng Phương Mỹ Chi đã thành công khi khơi dậy được cảm giác bồi hồi, thương nhớ qua những câu hát ngắn ngủi. Nhiều khán giả còn kỳ vọng một ngày không xa sẽ được thưởng thức bản cover hoàn chỉnh “Còn gì đẹp hơn” do cô thể hiện, để có thêm một góc nhìn âm nhạc mới mẻ về ca khúc đang gây xúc động mạnh mẽ này.

Từ một tác phẩm điện ảnh, “Mưa đỏ” đã mở ra những dư âm vượt khỏi phạm vi rạp chiếu, lan tỏa vào đời sống qua âm nhạc và những màn trình diễn đồng cảm của các nghệ sĩ. Có thể nói, thành công của bộ phim không chỉ ở chỗ kể lại lịch sử, mà còn ở cách khơi gợi ký ức, kết nối cảm xúc và truyền tải thông điệp về sự hy sinh lớn lao để đổi lấy hòa bình hôm nay.
