Bằng tâm huyết và niềm tin vào công tác bảo tồn, ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khuê đã ba lần hiến tặng những bộ sưu tập hội họa quý giá cho Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Đây không chỉ là hành trình hồi hương di sản nghệ thuật, mà còn là nhịp cầu nối bền chặt giữa nghệ thuật Việt Nam trong và ngoài nước.
Cuối tháng 6 đầu tháng 7 có một sự kiện mỹ thuật đáng nhớ diễn ra tại Hội Mỹ thuật TP.HCM: triển lãm 'Tác phẩm vang bóng một thời Sài Gòn xưa' trong bộ sưu tập của ông Vũ Đình Hải, người Việt sống ở Mỹ. Một triển lãm gây được nhiều cảm xúc.
Hơn 60 năm hoạt động nghệ thuật, họa sĩ Nguyễn Lâm đã sáng tác hơn 1.200 tác phẩm. Tranh của ông có mặt trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Nghệ thuật Singapore, Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh… và được các nhà sưu tập tư nhân khắp châu Á, châu Âu và châu Mỹ lưu giữ.
Sau ngày đất nước thống nhất, mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ: từ một nền mỹ thuật gắn liền với lịch sử chiến tranh đến không gian sáng tạo mới vô cùng đa dạng và sôi động. Sự bùng nổ của các phòng tranh, triển lãm, tâm thế tiệm cận với xu hướng thế giới… đã giúp mỹ thuật thành phố khẳng định vị thế trong dòng chảy chung của mỹ thuật Việt Nam.
Tuổi đôi mươi, đang là sinh viên, lâu lâu gặp cậu Thủ, tôi đều nghe cậu nói say sưa về triết Phật.
Ông Nguyễn Thiều Quang (SN 1959) cùng vợ là bà Phùng Minh Nguyệt (SN 1963) vừa tổ chức ra mắt, đưa vào hoạt động Bảo tàng Nghệ thuật Quang San - bảo tàng nghệ thuật tư nhân đầu tiên tại TPHCM - tại số 189B/3 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.
'Gương mặt hội họa' - Triển lãm tranh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang diễn ra tại không gian nghệ thuật M.A.S (Tp.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) đến hết ngày 23/4. Triển lãm là một hoạt động kỷ niệm 22 năm ngày mất của cố nhạc sĩ.
Trong sự im lặng và hội họa, Trịnh Công Sơn tiếp tục cuộc hành trình 'đi tìm mình' và những mảng đời của mình bấy lâu nay vẫn còn bị che giấu.
12 tác phẩm do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẽ lần đầu tiên được giới thiệu đến với công chúng tại triển lãm 'Gương mặt hội họa'.
10 năm trở lại đây, dòng tranh hiện thực, cực thực đã trở lại đời sống mỹ thuật một cách đầy sôi động. Nói là sôi động bởi các cuộc triển lãm luôn thu hút được rất đông người thưởng lãm, bao gồm cả các nhà sưu tập. Tranh thường được bán hết từ trước giờ khai mạc và họa sĩ sống khỏe với nghề.
Đỗ Quang Em được xem là họa sĩ Việt Nam có tác phẩm được bán với giá cao nhất, khi phòng tranh Galerie La Vong ở Hong Kong bán bức 'Ấm và tách trà' của ông với giá 50.000 USD vào năm 1995.