Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ rải trong cuộc chiến tranh với Việt Nam, vẫn âm thầm để lại di chứng cả thể xác lẫn tinh thần trong cuộc sống của hàng triệu người dân nước ta.
65 năm qua, nỗi đau da cam vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Bằng những chính sách thiết thực cùng sự chung tay, sẻ chia của cộng đồng, nhiều nạn nhân da cam tại Hưng Yên đang được tiếp thêm điểm tựa, từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Trải qua 8 cuộc đại phẫu với biết bao đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, có lúc đã cận kề cửa tử. Nhưng cuộc đời chưa nỡ dứt mầm sống. Chị Đỗ Thị Hằng ở thôn Hà Thiệp, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị là nạn nhân chất độc da cam vẫn vươn lên mạnh mẽ. Sau bao đau thương, điều đọng lại trong chị là lòng biết ơn đối với cha mẹ và khát vọng sống có ích.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng chất độc da cam/dioxin vẫn âm thầm hiện diện trong cuộc sống của hàng triệu người Việt Nam. Tại Hưng Yên - một trong những địa phương có số nạn nhân lớn tại khu vực phía Bắc, biết bao số phận vẫn đang hàng ngày sống trong nỗi đau mang tên chất độc da cam.