Djokovic với 'Tình yêu và hòa bình': Gia đình là thiên đường

Novak Djokovic bỏ lại sau lưng những khó khăn để trở về vùng biển Costa del Sol, nơi anh tìm thấy tình cảm gia đình cùng em trai Marko và một cuộc sống bình dị.

Anh em nhà Djokovic đang thực hiện phương pháp tâm lý học thể thao "Tình yêu và Hòa bình". Liệu pháp này từng giúp Marko vượt qua khủng hoảng, còn Novak sưu tập 20 danh hiệu Grand Slam trên 4 mặt sân quần vợt khác nhau.

Sau những khó khăn, Djokovic lựa chọn cuộc sống ở Marbella

Thiên đường Marbella

Ở một bên, biển bạc. Phía bên kia, hình ảnh tương phản, đỉnh La Concha vững chắc có độ cao 1.225 m so với mực nước biển - nơi có thể nhìn thấy từ Morocco nếu trời quang đãng. Như thường lệ, bầu trời vẽ nên một bức tranh toàn cảnh thiên thể thư thái. Và ở giữa, một ốc đảo vàng, trong đó có hai đứa trẻ tham gia giải đấu dành cho trẻ em.

Chúng mới 12 tuổi, tranh tài một trận đấu như người lớn, đầy mơ mộng. Một trong số chúng hối tiếc.

"Không thể! Tôi phải thắng, tôi không thể thất bại như thế được. Tôi là người đến từ Quần đảo Balearic...", cậu bé có mái tóc xù tự trừng phạt bản thân, mô phỏng lại bài phát biểu nhỏ mà cậu thường nghe từ các vận động viên hàng đầu thế giới trên TV. "Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, David", người bạn nhân cơ hội ra vẻ người lớn, động viên đối thủ, nhún vai và hài lòng vì đã lọt vào tứ kết.

Bối cảnh diễn ra vào buổi trưa dễ chịu của Puente Romano, một khu phức hợp sang trọng rải rác với những cây cọ, thông, bách và thảm thực vật đa dạng. Hoa ở khắp mọi nơi; biệt thự hai tầng nhỏ với mái có đầu hồi, màu trắng tinh khôi, cảnh quan được tô điểm bằng đài phun nước và một số cây cầu treo cho phép bạn tránh dòng suối nhân tạo ngoằn ngoèo xuyên qua khu vực, được trang trí bằng nhà hàng, đá cẩm thạch Hy Lạp, hồ bơi và câu lạc bộ quần vợt quyến rũ.

Các nhân viên ở Puente Romano tự hào khi trò chuyện với khách du lịch, kể về những ngôi sao từ mọi lĩnh vực đã có thời gian sống ở đây, "từ nhà Beckham, gia đình Zidane hay Gareth Bale (bóng đá), đến Tom Cruise (diễn viên), Julio Iglesias (ca sĩ, nhạc sĩ), Prince (Prince Rogers Nelson - ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ, qua đời năm 2016) hay Gina Lollobrigida (94 tuổi, diễn viên, nhà điêu khắc người Italy)...". Ngoài ra, còn có Novak Djokovic.

Tiếng chim hót ríu rít, khách đi qua thường để lại dấu vết hương thơm nước hoa nhẹ nhàng. Bạn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ của Địa Trung Hải, tiếng động cơ những chiếc Ferrari, lời cầu nguyện đúng giờ từ nhà thờ Hồi giáo Vua Abdelaziz, cũng một màu trắng tinh khôi, nằm ở phía bên kia đường.

Hai sân tập yêu thích của Djokovic ở Puente Romano

Và một công nhân xác thực: "Làm sao bạn có thể không muốn ở lại đây? Đây là thiên đường". Người đàn ông ám chỉ ngôi sao quần vợt người Serbia gây nhiều tranh cãi thời gian gần đây, người đã được nhìn thấy ở vùng Costa del Sol trong một thời gian dài.

Chính xác là hai năm trước, trùng với sự bùng nổ của đại dịch Covid-19. Djokovic đã quyết định rời khỏi Monte Carlo, nơi anh cư trú hơn một thập kỷ, và sống càng gần người em trai Marko càng tốt. Biển cả có sức hút với Nole, nhưng nguồn gốc thực sự của sự chuyển dời nơi sống là ở tình anh em.

"Tình yêu và Hòa bình"

Marko Djokovic là cựu tay vợt 30 tuổi, người từng rơi vào trạng thái trầm cảm khi còn trẻ, đã tìm thấy nơi nương tựa tinh thần trong thông điệp "Tình yêu và Hòa bình" (Amor y Paz) - phương pháp điều trị cảm xúc và tinh thần do một cựu tay vợt khác, Pepe Imaz đến từ La Rioja (cộng đồng tự trị phía bắc bán đảo Iberia), khởi xướng.

Anh rời bỏ thể thao chuyên nghiệp do một cuộc khủng hoảng mạnh mẽ và hiện đang làm cố vấn nội bộ cho anh trai.

Novak Djokovic, 34 tuổi, cảm thấy có một món nợ tình cảm sâu sắc với Imaz, luôn bảo vệ lý thuyết của ông tới tận răng và móng tay, mặc dù thực tế là trong đội của anh một số thành viên giải thích mối liên kết là sự can thiệp không cần thiết.

Cả hai liên hệ vào năm 2012 và kể từ đó, tay vợt người Serbia giữ ngôi số 1 trong nhiều tuần nhất lịch sử (361, trước khi nhường lại cho Daniil Medvedev cuối tháng Hai vừa qua), từng bước tiếp cận Marbella, mà ngày nay trở thành hầm trú ẩn của gia đình anh.

Novak và em trai Marko ở Marbella

Hiện Marko làm huấn luyện viên tại trường Imaz, nơi phục vụ khoảng 150 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 4 đến 16.

Thông điệp "Tình yêu và Hòa bình" đã không chỉ thấm vào anh em nhà Djokovic. Những tay vợt hàng đầu khác như Santiago Giraldo, Daniela Hantuchova hay Fernando Verdasco cũng đã làm theo hướng dẫn của Imaz, trong khi nhà vô địch của 20 Grand Slam đã ổn định trong khu vực.

Không giống như một tay vợt kỳ cựu khác là Bjorn Borg, sự thích nghi của Djokovic đã hoàn tất. Huyền thoại người Thụy Điển, năm nay 65 tuổi và nghỉ hưu ở tuổi 26, sau khi vô địch 11 Grand Slam, đã chỉ đạo CLB quần vợt Puente Romano từ khi thành lập năm 1979, cho đến 1983, khi người bạn của ông là Manolo Santana tiếp quản. Tuy nhiên, Borg nói rằng ông "không hòa hợp với người Tây Ban Nha".

Điều ngược lại xảy ra với Djokovic. Ít nhất là cho đến lúc này.

Djokovic yêu văn hóa, ẩm thực, khí hậu và sự hài hòa mà anh tìm thấy ở Marbella. "Tại sao anh ấy lại thích nơi này đến vậy? Rất đơn giản: bởi vì không ai làm phiền bạn ở đây. Còn nhiều hơn thế nữa. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm di chuyển xung quanh đây", một trong những người phụ trách lối đi nội bộ cho khu nhà giàu Puente Romano giải thích với phóng viên nhật báo El Pais. Ông mô tả Djokovic là một người đàn ông "rất bình dị, rất đúng mực, đơn giản và có học thức".

Và ông nói thêm: "Anh ấy là một chàng trai rất bình thường. Hãy xem, anh ấy là một ngôi sao quần vợt, và bạn biết rằng khi họ tự lập, những người chơi quần vợt đang ở trong thế giới của họ. Khi tập luyện, anh ấy tập trung, nhận thức được các thói quen của mình, nhưng khi anh ấy chỉ đơn giản là đi dạo quanh đây, anh ấy cư xử như một thành viên khác của CLB. Anh ấy thường đi cùng các con của mình - hai đứa trẻ, Stefan (6 tuổi) và Tara (3 tuổi), kết tinh của mối tình với với Jelena Ristic - để chơi paddle tennis (tennis lồng)".

Thông điệp "Tình yêu và Hòa bình" trên cửa văn phòng của Pepe Imaz

Sản phẩm xanh, không gluten và bánh chuối

Người đàn ông, nhân viên của Puente Romano, nói một cách thận trọng với khách du lịch, theo những dòng được vẽ bởi ban lãnh đạo khu phức hợp. "Chúng tôi không cung cấp thông tin về khách hàng của mình", các nhân viên thường truyền nhau như vậy.

Sự sốt sắng đã tăng lên gấp bội sau mọi chuyện xảy ra vào đầu năm nay, trong đó Djokovic - người duy nhất trong số 100 người đứng đầu giải ATP không được tiêm vắc xin Covid-19 - bị giữ trong khách sạn và trục xuất khỏi Australia vì Bộ trưởng Bộ Nhập cư nước này nhận định anh gây ra "mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng".

"Với toàn bộ vấn đề về vắc xin, mọi người đã lao vào anh ấy. Tôi không hiểu, thực sự. Tôi tin rằng quyền tự do của mọi người cần được tôn trọng", một công nhân khác bày tỏ, và tỏ ra "vinh dự" khi đôi lúc được phục vụ Nole. "Anh ấy có nhiều bạn bè xung quanh đây, mặc dù trên tất cả, anh ấy ở bên Marko thường xuyên", người phục vụ nói thêm.

Xem lại thực đơn riêng của quán ăn cho Nole, các sản phẩm xanh, trái cây và rất nhiều: cải bó xôi, thanh long, hạt chia, bơ, granola tự làm, siro phong, quả acai (thuộc họ cọ), gừng, sữa hạnh nhân, nước cốt dừa... Rất tốt cho sức khỏe và dễ giải độc mọi thứ.

Yêu cầu về dinh dưỡng không phải là ngẫu nhiên. Djokovic coi cơ thể là ngôi đền của mình, quan tâm đến tất cả các biểu hiện của nó. Gần đó có một cơ sở mà anh thường xuyên lui tới phục vụ đồ ăn thuần chay, không chứa gluten (một loại protein) hoặc đường đã qua chế biến.

Djokovic đã gặp chủ nhân của nhà hàng cách nay nhiều năm, một người đàn ông đến từ Madrid được anh tặng bức chân dung đầy màu sắc về bản thân. "Thứ anh ấy thích nhất là bánh chuối", sở thích của anh được chỉ rõ bởi một trong những nhân viên quán chay, người nói rằng mình là một fan hâm mộ của Roger Federer và không quên thừa nhận, "mặc dù Novak là người giỏi nhất".

Số 5 và 6, hai sân làm bằng xi măng trong CLB, là nơi yêu thích của VĐV người Balkan. "Họ là những người rất, rất tốt", người đàn ông giám sát cơ sở nhận xét về nhóm của Djokovic. Khi mở đầu, ông tỏ vẻ rào đón, né tránh và cuối cùng né tránh hoàn toàn cuộc nói chuyện sau khi khẳng định với giọng điệu khô khan: "Novak đã đến đây được vài năm".

Vào năm 2020, sự hiện diện của Djokovic ở Marbella đã tiếp thêm sức mạnh cho tất cả các trận đấu. Anh thuê căn nhà mà anh ta đang sống hiện nay, với chi phí 10.000 euro một tuần, và bị bắt gặp đang tập trung trên sân đất nện ở Puente Romano với Carlos Gomez Herrera, một trong những tay vợt có hồ sơ khiêm tốn và đứng cách rất xa Nole trên bảng xếp hạng (443).

Chân dung Djokovic trong một nhà hàng ở Marbella

Nhiều đồng nghiệp đảm bảo, Djokovic sẽ cố gắng giúp thúc đẩy các sáng kiến từ vị trí đặc quyền của anh ấy. Khi người đàn ông đến từ Belgrade tổ chức một chuyến du lịch từ thiện (Adria Tour) với mục đích quyên góp tiền, phân bổ nó cho các hoạt động từ thiện khác nhau và giúp một tay cho những VĐV quần vợt bình thường, Herrera đã đi cùng anh trong suốt tuyến đường qua vùng Balkan, dẫn đến một làn sóng lây nhiễm và rồi họ hứng chịu nhiều lời chỉ trích.

"Chúng tôi đã kiếm đủ tiền để sống thoải mái, nhưng 95% các tay vợt và mọi người nói chung đang gặp khó khăn", Djokovic nói khi còn là chủ tịch Hội đồng các Tay vợt ATP. "Tôi tự nhận mình phải chịu trách nhiệm về tình huống và không chỉ vì vị trí của mình, mà vì số tiền tôi đã kiếm được", anh nói thêm.

Cụ thể, cho đến nay, anh đã kiếm được 141 triệu euro chỉ nhờ những thành tích thể thao của mình. Trong đó, ít nhất 10 triệu euro (theo các cổng thông tin chuyên ngành khác nhau) đã được đầu tư vào việc mua biệt thự nằm ở Sierra Blanca. Đây là khu đô thị hóa độc quyền nằm trên sườn núi La Concha, cách Puente Romano khoảng 10 phút đi xe hơi.

Nole gần đây đã cải tạo biệt thự từ trên xuống dưới và cùng gia đình tận hưởng không gian 1.000 m2, được xây dựng trên mảnh đất rộng khoảng 3.500 m2. Ngoài việc dành nhiều giờ với Marko, Novak còn nhận được sự thăm hỏi từ em trai của mình, Djordje (26 tuổi), cùng cha mẹ anh, Srdjan (61 tuổi) và Dijana (58 tuổi).

Puente Romano và CLB Santana

Họ nói rằng không có gì lạ khi nhìn thấy Djokovic trên bãi biển, bơi lội hoặc chèo xuồng, đi bộ hoặc chạy dọc theo lối đi dạo. Anh cũng được nhìn thấy trong một số quán rượu tapas (một văn hóa ẩm thực khai vị đặc trưng nổi tiếng của Tây Ban Nha, được xem như một kho báu ẩm thực của xứ bò tót), trong nhà hàng Ý mà một số người bạn Serbia điều hành ở bãi biển Puerto Banus - phía tây nam Marbella, và thỉnh thoảng anh đi tập thể dục ở Sotogrande, Cadiz - nơi cách Marbella 3/4 giờ đi ô tô.

Khi đến và đi từ các giải đấu, anh sử dụng nhà ga riêng tại sân bay Pablo Picasso ở Malaga.

"Anh ấy yêu Marbella, anh ấy muốn nghỉ hưu ở đây", một hiểu rõ cuộc sống và ngoại cảnh Marbella, cũng như thường xuyên tiếp xúc Djokovic chia sẻ. Người đàn ông này cũng tham gia cùng những người khác dự đoán rằng một ngày nào đó Nole sẽ có được Câu lạc bộ Quần vợt Puente Romano và trực tiếp quản lý nó.

Mặt khác, người ta cũng dự đoán rằng Nole sẽ xem xét việc mua Racquets Club (Câu lạc bộ các cây vợt), được thành lập bởi Manolo Santana vào năm 1997. Tay vợt huyền thoại người Tây Ban Nha - người sinh tại Madrid và qua đời ở Marbella ngày 11/12 năm ngoái - có tình bạn thân thiết vượt tuổi tác cùng Djokovic. "Cảm ơn bạn, Manolo thân yêu, cảm ơn con đường bạn đã mở", Nole gửi thông điệp khi biết tin người bạn qua đời ở tuổi 83.

Trong thành phố, người dân địa phương và chính quyền đồng ý rằng việc giải quyết những gì xung quanh Djokovic là một phần phụ quảng cáo, vì bằng cách này hay cách khác, sự hiện diện của một ngôi sao hàng đầu trong lĩnh vực thể thao là một bổ sung quảng cáo cho một thị trấn mà quốc tế đã biết đến.

Đô thị Sierra Blanca, nơi Djokovic đầu tư biệt thự sang trọng

Không đi xa hơn, trong khi trao đổi một số quả bóng với Gomez Herrera trong đợt đại dịch đầu tiên, Nole bị bất ngờ với sự chào đón ở Puente Romano bởi thị trưởng Angeles Munoz, người đứng đầu Đảng Bình dân Marbella hơn 20 năm và thêm 13 tại Tòa thị chính.

"Chúng tôi rất biết ơn vì sự trung thành của bạn đối với thành phố của chúng tôi. Việc bạn chọn Marbella phản ánh rằng chúng tôi là một điểm đến của sự xuất sắc, không chỉ để tận hưởng những ưu đãi rất trọn vẹn của thành phố, mà còn để luyện tập các môn thể thao ưu tú", vị chính trị gia tuyên bố khi trực tiếp đến chào tay vợt 34 tuổi.

Tuy vậy, Djokovic, người khá giỏi tiếng Tây Ban Nha, vẫn chưa được chính thức đưa vào danh sách cư dân của Marbella.

"Chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc cuộc sống với vợ và các con của mình ở đây", Djokovic lên tiếng vài năm trước, sau khi người đồng hương của anh là Bodizar Maljkovic - một trong những HLV bóng rổ châu Âu thành công nhất lịch sử, khuyên anh nên chuyển đến vùng biển Costa del Sol.

"Nole đến văn phòng của tôi và nói rằng đang nghĩ đến việc mua một căn nhà ở Monte Carlo, Nice hay Cannes, nhưng mùa đông mưa gió, mưa gió... 'Hãy đến Marbella', tôi nói với cậu ấy. Và Nole thừa nhận công khai rằng cậu ấy đang dự định đến đó. Novak luôn đưa ra những quyết định đúng đắn", vị HLV 69 tuổi, người từng dẫn hai CLB bóng rổ Barcelona và Real Madrid, nói với Radio Marca.

Và Nole đã chấp nhận lời khuyên, ngụy trang và thích thú với triết lý cùng môi trường của Marbella, nơi mà ngày hôm nay anh đang tìm sự cân bằng sau hơn hai tháng trong vòng vây, từ sóng gió đến sóng gió (mới đây, HLV Marian Vajda, người cộng tác suốt 15 năm, đồng hành trong 20 Grand Slam, cũng chia tay Novak để dành thời gian cho gia đình).

Djokovic làm như vậy dưới ánh mặt trời, trên vùng biển xanh biếc của Địa Trung Hải, bên những ngọn sóng, tình anh em và hòa bình. Một chuyến thư giãn để chờ ngày trở lại. Rất có thể sẽ là Roland Garros, nơi anh giữ cương vị đương kim vô địch.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/novak-djokovic-tinh-yeu-va-hoa-binh-ben-gia-dinh-820864.html