Chị Đinh Hải Nam báo tin vui đã tìm được chị Nga - quê Phú Thọ - người cho chị vay 8 chỉ vàng năm 2004 để chữa bệnh cho con gái đầu lòng.
Kỳ tích mạng xã hội: Chỉ 4 ngày đăng tin tìm người, hai người phụ nữ đã đoàn tụ sau 17 năm xa cách vì món nợ vàng chưa trả hết.
Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, chị Nam đã lên Phú Thọ và tìm thấy ân nhân của mình ở Hà Nội nhờ các thông tin, dữ liệu còn sót lại.
Cơ quan chức năng, Công an tỉnh Bắc Ninh đang xác minh nhân thân và câu chuyện một người phụ nữ lên mạng tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng chữa bệnh cho con 21 năm về trước.
Hơn 20 năm trước, một người phụ nữ ở Phú Thọ từng được một ân nhân xa lạ cho vay vàng chữa bệnh mà không cần giấy tờ hay điều kiện gì. Nay khi cuộc sống đã ổn định, chị viết tâm thư tha thiết tìm lại người giúp đỡ mình năm xưa để trả ơn và nói lời cảm tạ.
Chính quyền địa phương xác nhận, người tên Đinh Hải Nam trong câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội mấy ngày gần đây, không đăng ký tạm trú, tạm vắng trên địa bàn.
Năm 2004, chị Hải Nam được người phụ nữ tốt bụng cho mượn 8 chỉ vàng, góp vào tiền phẫu thuật cho con gái. 17 năm qua, chị vẫn miệt mài tìm ân nhân, mong được báo đáp.
Cư dân mạng đang tích cực chia sẻ bức tâm thư của một người mẹ tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng giúp con chị chữa bệnh ung thư máu vào 21 năm trước ở Phú Thọ.
Mong muốn tìm lại người chị đã cho mình vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh cho con 21 năm trước, người phụ nữ đăng tải thông tin lên mạng xã hội.