Diễn viên Kiều Trinh kể về hai lần chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân như địa ngục

'Tôi từng cầu nguyện đừng để cuộc đời mình giống phim, cuối cùng nó lại tệ hơn phim', diễn viên Kiều Trinh nghẹn ngào khi kể về cuộc đời của mình.

Từng đòi trả vai nữ chính trong "Mùa len trâu"

Là khách mời trong chương trình "Antrich", Kiều Trinh có nhiều chia sẻ xúc động về cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Kiều Trinh cho biết, trước khi đến với công việc diễn xuất, cô từ Bình Phước xuống Sài Gòn lập nghiệp. Ban ngày cô làm ở xí nghiệp may, tối làm thêm ở quán bar. Cô gắn bó với công việc thợ may trong khoảng 5-6 năm.

Kiều Trinh chia sẻ trong chương trình "Antrich".

Kiều Trinh chia sẻ trong chương trình "Antrich".

Nói về cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ 7, Kiều Trinh cho biết, năm 25-26 tuổi, khi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu, cô được nhận vai nữ chính - Bân trong phim "Mùa len trâu".

Vai diễn đến với cô cũng rất tình cờ. Khi ấy, cô đến chơi với diễn viên Lê Quang - người đóng vai Võ Tòng trong phim "Đất phương Nam" tại Hãng Phim Giải phóng.

Đúng lúc đó, trên tầng 2, ê kíp "Mùa len trâu" đang tuyển diễn viên, Kiều Trinh tò mò lên xem với mong muốn được gặp thần tượng là diễn viên Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương. Tuy nhiên, khi đến nơi, cô không gặp được ai mà chỉ gặp cố nghệ sĩ Lê Bình và đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Vô tình, cuộc trò chuyện của cô với đạo diễn thành buổi casting vai diễn.

"Tôi được đạo diễn hỏi ba câu hỏi là: "Em biết bơi không?", "Em có gia đình chưa?" và "Em quê ở đâu?". Sau khi trả lời xong tôi đi về rồi cũng quên buổi gặp gỡ ấy. Sáu tháng sau tôi được mời đến casting mới biết trước đó là vòng sơ tuyển.

Trong vòng casting, đạo diễn yêu cầu làm gì tôi làm theo. Vài tháng sau tôi được nhận, lúc ấy mới biết mình được vai nữ chính. Khi quay phim, tôi mới biết mình đã vượt qua 800 người để được chọn", Kiều Trinh nhớ lại.

Đến thời điểm hiện tại, Kiều Trinh vẫn coi đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh là người thầy, người bạn, người cô mang ơn.

"Nếu không có anh Nguyễn Võ Nghiêm Minh, thì không có diễn viên Kiều Trinh ngày hôm nay", nữ diễn viên bày tỏ.

Kiều Trinh và Lê Thế Lữ trong phim "Mùa len trâu".

Kiều Trinh và Lê Thế Lữ trong phim "Mùa len trâu".

Theo lời của Kiều Trinh, sau phim "Mùa len trâu" cô tìm tới đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh và tuyên bố đây là bộ phim đầu tiên và cũng là phim cuối cùng cô đóng.

"Trước khi bấm máy gia đình tôi có chuyện. Ba bị tai biến phải nằm liệt một chỗ, chị gái vỡ nợ. Khi đoàn đã xuống Châu Đốc quay được 1 tuần, tôi gọi điện cho đạo diễn xin trả vai để ở nhà lo cho ba.

May mắn nhờ sự kiên quyết của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh, tôi mới cố gắng và hoàn thành vai diễn. Theo lời đạo diễn, anh có các phương án dự phòng, nhưng khi đem hình ảnh của tôi để giới thiệu với nhà đầu tư ở Pháp, Mỹ, ngay cả vợ anh cũng chọn tôi vào vai nữ chính. May mắn nữa là tôi có mẹ động viên, lo toan mọi việc ở nhà.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên ghi hình, có cảnh rất nhẹ nhưng tôi quay tới 12 lần vẫn không được. Đầu óc tôi nặng nề, không tập trung vì nghĩ về gia đình. Đến nhà sản xuất người Pháp cũng hoài nghi khi thấy một cảnh đơn giản tôi cũng không làm được.

Sau đó, đạo diễn cũng "làm tâm lý" cho tôi để tập trung và hoàn thành vai diễn tốt nhất. Tôi mang ơn anh Minh là như vậy", nữ diễn viên kể.

Cuộc sống như địa ngục với người đàn ông thứ 2

Ít ai ngờ, phía sau nhân vật Bân đa đoan của "Mùa len trâu" trên màn ảnh, cũng có một Kiều Trinh đa đoan, trắc trở ngoài đời.

Kiều Trinh và con gái đầu lòng.

Kiều Trinh và con gái đầu lòng.

Kiều Trinh nói, cô kết hôn năm 18 tuổi, 5 năm sau cô quyết định ly hôn.

"Ông xã đầu là người chính thức cưới hỏi tôi. Tôi rất thương ông ấy. Nhưng tôi chỉ sống hạnh phúc 2 năm đầu, đến năm thứ 3 thì tôi không thể chịu đựng được nữa. Cái sai của tôi là chịu đựng nhiều quá. Đến khi quá sức chịu đựng, tôi quyết định ly hôn.

Đến mối tình thứ 2, tôi rút kinh nghiệm và gần như chu toàn mọi thứ. Tôi để cho anh quyết định, gần như là trụ cột gia đình. Nhưng đây lại là cái sai tiếp.

Nhưng tôi vẫn chịu đựng vì không muốn con thứ 2 của tôi chịu cảnh gia đình chia ly như con gái đầu tiên. Tôi cố gắng giữ, nhưng đến khi tôi bị chấn thương đầu, phải khâu 8 mũi, tôi mới nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình không giữ nổi mạng nữa.

Tôi quyết định chia tay, thời điểm đó chúng tôi chưa kết hôn trên giấy tờ. Tuy nhiên, khi quyết định dừng lại, mọi thứ còn kinh khủng hơn.

Tôi xem phim thế nào thì cuộc đời tôi y như vậy. Tôi không ngờ mọi thứ trên phim lại giống với cuộc đời của mình.

Mỗi ngày tôi phải chạy trốn, phải giữ bình tĩnh để đối phó, làm sao giữ an toàn cho mình, cho các con và gia đình của mình, vì tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Tới thời điểm này. May mắn vẫn an lành, bình an và vui vẻ", nữ diễn viên tâm sự.

Kiều Trinh nói hiện tại cô bình an, vui vẻ.

Kiều Trinh nói hiện tại cô bình an, vui vẻ.

Kiều Trinh cho biết, thật khó để mọi người có thể hình dung về cuộc sống như địa ngục với người đàn ông thứ 2 của cô. Bởi cô không muốn nói quá nhiều về người cũ khi cả hai đã chia tay.

"Những gì mọi người biết trên mạng, trên xã hội, tôi chỉ nói chỉ 30% thôi, còn những người xung quanh mới là người chứng kiến.

Tôi chỉ nói về di chứng duy nhất của tôi sau di chứng chấn thương đầu, phải khâu 8 mũi khiến tôi bị mất trí tới tận bây giờ. Sau trận bạo hành ấy, tôi giật mình nghĩ rằng, nếu mình không thoát khỏi cái địa ngục đó, một ngày nào cũng không còn mạng để mình lo cho con mình", Kiều Trinh bộc bạch.

Không chỉ gặp bi kịch trong hôn nhân, kinh tế của Kiều Trinh cũng từng rơi vào bi kịch. "Tôi từng dồn được mấy trăm triệu để mua chung cư trả góp, nhưng bị lừa trắng tay.

3-4 tháng trước đó, má tôi được phát hiện mắc u xơ. Hầu như tôi không còn tiền để lo cho má. Tôi năn nỉ xin người đó trả lại tiền để lo cho má nhưng họ không bắt máy, tôi mới biết mình bị lừa.

Tôi từng cầu nguyện đừng để cuộc đời mình giống phim, cuối cùng nó lại tệ hơn phim. Tôi không có tiền lo cho mẹ, đi sinh không có tiền, con trai trong bụng lại bị nhau thai quấn cổ và không thể sinh thường.

Bụng bầu 8 tháng tôi vẫn đi quay, tôi ở cạnh má có 1 tháng. Khi đi sinh, tôi chỉ lo không được gặp má vì má đang hấp hối. Sinh xong, tôi gọi điện cho má không được, gọi cho anh hai mới biết má đang nguy kịch.

Tôi nằng nặc đòi ra viện ngay trong đêm hôm đó nhưng không ai dám ký giấy cho tôi xuất viện. Khi về nhà, tôi và con gặp được má, 24 giờ sau má đi", diễn viên nghẹn ngào.

Kiều Trinh sinh năm 1976 tại Bình Phước. Cô được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" khi nổi tiếng với loạt phim nhiều cảnh nóng táo bạo như: "Mùa len trâu", "Rừng đen", "Bi ơi, đừng sợ"… Chị trải qua ba lần đổ vỡ tình cảm, làm mẹ đơn thân của ba con.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dien-vien-kieu-trinh-ke-ve-hai-lan-chay-tron-khoi-cuoc-hon-nhan-nhu-dia-nguc-19225031918211906.htm