Điền kinh Hà Nội thành công nhờ kiên trì đầu tư

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, điền kinh là môn tranh tài quyết liệt, hấp dẫn nhất khi có 465 VĐV thi đấu đến từ 57 tỉnh, thành, ngành. Sau một tuần tranh tài sôi nổi, đội tuyển điền kinh Hà Nội đã giành ngôi nhất toàn đoàn với với 9 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ.

Bước vào giải đấu, để tránh áp lực cho các VĐV điền kinh Thủ đô nên chỉ tiêu giao cho đội ở đại hội kỳ này là 6 HCV. Chỉ tiêu hợp lý giúp các tuyển thủ bước vào tranh tài xác định rõ mục tiêu, quyết tâm thi đấu nhưng cũng không bị tâm lý đè nặng.

Trong số các đội tuyển thể thao Hà Nội thi đấu tại đại hội lần này, có thể khẳng định điền kinh là đội thành công hơn cả, với việc lần đầu tiên giành được cả 2 tấm HCV trên đường chạy 800m nam, nữ.

Trên đường chạy chung kết 800m nam, sức trẻ của 2 VĐV Phạm Bình Linh (sinh năm 1997) và Trần Văn Đảng (sinh năm 2000) đã đánh bại nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch của tuyển thủ nổi tiếng Dương Văn Thái (Nam Định). Phạm Bình Linh chạy chiến thuật tốt, đã góp phần phá sức Dương Văn Thái, khiến chân chạy kỳ cựu này không tung được tốc độ cao thường thấy ở đoạn nước rút. Chỉ chờ có vậy, Trần Văn Đảng vượt qua Dương Văn Thái ở những mét cuối để mang về HCV 800m cho điền kinh Hà Nội với thông số 1 phút 50,22 giây.

Khuất Phương Anh hạnh phúc vô bờ khi giành HCV, phá kỷ lục đại hội trên đường chạy 800m nữ.

Trong khi đó, trên đường chạy 800m nữ, Khuất Phương Anh (huyện Phúc Thọ) đã chứng tỏ đẳng cấp của mình sau nhiều lần thất bại trước Vũ Thị Ly (Ninh Bình). Khuất Phương Anh đã thể hiện những bước chạy chắc chắn ngay từ khi xuất phát, để rồi tự tin, sung mãn dẫn đầu cho đến khi về đích, bất chấp nỗ lực đeo bám của Vũ Thị Ly. Thành tích của VĐV sinh năm 1997 Khuất Phương Anh là 2 phút 05,89 giây đã phá luôn kỷ lục của đại hội.

Chủ nhiệm Bộ môn Điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội) Lại Phúc Lộc mấy bữa nay vẫn còn đang lâng lâng phấn khởi vì các học trò thi đấu tưng bừng ở kỳ đại hội này. Cử 50 VĐV tham dự, tranh tài ở 43/49 nội dung thi đấu của môn điền kinh với chỉ tiêu 6 HCV; cuối cùng đội dẫn đầu với 9 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ, bảo sao người đứng đầu bộ môn điền kinh Hà Nội không vui.

Để có được “quả ngọt” ngày hôm nay, điền kinh Hà Nội đã chuẩn bị lực lượng từ gần 10 năm qua. “Ngửa bài” có và cũng có cả việc "ém quân", âm thầm rèn quân ở những nội dung vốn thuộc về thế mạnh của các đoàn như TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nam Định. Nói ra thì đơn giản nhưng chỉ riêng việc thuyết phục các bậc phụ huynh cho con theo tập điền kinh cũng đủ khiến các thầy, cô huấn luyện ở Bộ môn Điền kinh (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội) đau đầu. Tìm được một VĐV có năng khiếu đã khó, chưa nói đến việc đạt thành tích, chỉ riêng việc uốn nắn để các em tập trung vào luyện tập chuyên môn đã là cả vấn đề. Có gia đình thấy con tập 5-6 năm chưa có thành tích gì thì sốt ruột, bố mẹ lên trung tâm xin HLV cho cháu về nhà tập trung học văn hóa hoặc đi làm việc khác. Những lúc đó, chủ nhiệm bộ môn và đội ngũ HLV lại phải khuyên giải, động viên, làm công tác tư tưởng cho cả gia đình.

“Có thực mới vực được đạo”. Tiền lương, thưởng của Hà Nội cho các HLV, VĐV hiện đã vào tốp đầu cả nước, nhưng trong thể thao, đặc biệt là thể thao thành tích cao, thành công chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nó đòi hỏi sự khổ luyện, kiên trì, kiên tâm, đầu tư tổng lực, thầy trò, mọi người cùng đồng lòng thì mới mong có ngày thu hoạch “quả ngọt”. Như cái cách điền kinh Hà Nội kiên nhẫn đầu tư vào nhiều VĐV gần 30 năm, mới có được một Khuất Phương Anh vô địch trên đường chạy 800m nữ ở đại hội.

Bài và ảnh: MINH NHẬT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dien-kinh-ha-noi-thanh-cong-nho-kien-tri-dau-tu-556239