Điểm yếu của The Kop bị phơi bày

Rạng sáng 12-4, 'địa chấn' đã xảy ra tại sân Anfield khi đội chủ nhà Liverpool thua thảm 3 bàn cách biệt trước Atalanta. Mội kết quả quá thất vọng đối với ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch như Liverpool, nhưng đó chính là 'bộ mặt thật' bị che giấu trong suốt thời gian vừa qua của The Kop.

Darwin Nunez là một trong những cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nhất của Liverpool.

Liverpool đang xếp thứ nhì Giải Ngoại hạng Anh và cũng đang là đội bóng có hàng công lẫn hàng phòng ngự tốt thứ nhì giải đấu, sau Arsenal. Đội chủ sân Anfield đã ghi được 72 bàn thắng, để thủng lưới 30 bàn và cũng chỉ kém mỗi “Pháo thủ” thành London ở chỉ số này. Lẽ ra, đoàn quân được dẫn dắt bởi huấn luyện viên (HLV) Jurgen Klopp còn có thể làm tốt hơn thế rất nhiều nếu như họ tận dụng tốt các cơ hội ghi bàn mà họ tạo ra được ở mùa giải năm nay.

Nếu xét về khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của tốp 5 đội đang dẫu đầu Giải Ngoại hạng Anh thì chỉ có Liverpool có số bàn thắng ít hơn chỉ số bàn thắng kỳ vọng mà họ tạo ra sau 31 trận đã đấu. Cụ thể, tại Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay, The Kop đã có đến 620 cú sút về phía khung thành của các đối thủ với tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng lên đến 75,73xG, một con số thống kê cao nhất của giải đấu, vượt trội hoàn toàn so với các đội Arsenal hay Man City.

Sở hữu các thống kê tấn công khủng như vậy nhưng chất lượng các pha dứt điểm của The Kop lại chứa đựng nhiều vấn đề, bởi dù sút nhiều hơn Man City 66 quả nhưng tỷ lệ sút bóng chính xác của họ lại chỉ là 32%, so với gần 40% của
Man City.

Nguyên nhân dẫn đến sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm của Liverpool là do hàng công có vẻ như đang bị cuốn theo lối chơi nhanh của chính mình, từ đó dẫn đến việc không có được sự lựa chọn tối ưu hay trau chuốt trong các pha dứt điểm cuối cùng. Không ít lần người hâm mộ chứng kiến tình huống các học trò của HLV Jurgen Klopp cướp bóng, thực hiện những pha phản công nhanh ở thế 5 đánh 2, nhưng khi đến cầu môn đối phương lại sút ra ngoài, đơn cử như trong các trận đấu với M.U, Arsenal hay Man City. Tất nhiên, nếu có thể tận dụng thành công một vài trong hàng tá cơ hội đã tạo ra thì Liverpool vẫn có thể giành được chiến thắng, nhưng trong một ngày mà họ không thể làm được điều đó thì kết quả họ nhận được sẽ là thất bại.

Trở lại với trận tứ kết Europa League rạng sáng 12-4. Như thường lệ, các học trò của HLV Jurgen Klopp vẫn áp đảo đối thủ với thời lượng kiểm soát bóng lên đến 70%, tung ra đến 19 pha dứt điểm (gấp đôi so với đại diện của Serie A). Nhưng để nói đội chủ nhà thi đấu hay hơn thì hoàn toàn không. Lần lượt các tiền đạo: Nunez, Salah, Diaz hay Gakpo đều bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn ngay phía trước khung thành của thủ môn Atalanta. Trong đó, chỉ riêng Nunez đã bỏ lỡ đến 3 tình huống đối mặt với thủ môn Atalanta.

Trái ngược với sự phung phí cơ hội của Liverpool, các chân sút của Atalanta đã dạy cho đội chủ nhà bài học về sự hiệu quả. Chỉ tung ra có 7 pha dứt điểm trúng đích nhưng Atalanta lại ghi đến 3 bàn thắng và từng ấy là quá đủ để đại diện của Serie A ra về với lợi thế lớn trong tay.

“Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, Liverpool cuối cùng cũng phải trả giá cho việc không thể khắc phục điểm yếu nơi hàng công. Liệu The Kop có thể lội ngược dòng trong trận đấu lượt về trên đất Italy? Về lý thuyết thì một đội bóng tấn công mạnh mẽ như Liverpool hoàn toàn có thể lội ngược dòng như cái cánh họ đã từng hạ gục Barca 4-0 ở trận lượt về sau khi đã để thua 3 bàn trên sân Nou Camp cách đây 5 năm. Nhưng nếu không sớm tìm ra lời giải cho bài toán tận dụng cơ hội ghi bàn thì khả năng cao Carabao Cup sẽ là danh hiệu duy nhất The Kop đạt được ở mùa bóng năm nay.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202404/diem-yeu-cua-the-kop-bi-phoi-bay-ae65614/