Đi làm ăn xa, người đàn ông gửi tiền về quê mua 1 tấn gạo ủng hộ phòng, chống dịch

Đang làm việc tại TP.HCM, nghe thông tin tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Lê Viết Dũng đã gửi tiền cho người thân ở quê (xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nhờ mua 1 tấn gạo ủng hộ phòng chống dịch.

Chiều 10/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Các Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cho biết có một người con đi làm ăn xa quê đã bỏ tiền mua 1 tấn gạo ủng hộ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã.

Ông Nguyễn Văn Hoàng (mặc áo cộc tay) thay mặt Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Các Sơn nhận gạo ủng hộ của gia đình anh Dũng.

Theo ông Hoàng, anh Lê Viết Dũng (SN 1963, ở thôn Đông, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang làm ăn ở quận 9, TP.HCM. Nghe tin dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch ở quê hương còn nhiều thiếu thốn, anh Dũng đã gửi tiền nhờ người thân đến đại lý gạo ở quê, mua 1 tấn gạo ủng hộ qua Ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Khi người nhà trao 1 tấn gạo, qua điện thoại, anh Dũng chia sẻ: “Là người người con xa quê, tôi không biết giúp được gì, chỉ có tấm lòng hướng về quê hương cùng một chút vật chất nhỏ (1 tấn gạo – PV) mong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã nhận”, ông Hoàng kể lại.

Nhận gạo từ anh Dũng, ông Nguyễn Văn Hoàng bày tỏ: "Tôi chỉ biết nói rằng, xã rất vinh dự và tự hào về con người Việt Nam nói chung và quê hương Các Sơn nói riêng. Trong cộng đồng chúng ta luôn có những tấm lòng cao thượng và những hành động mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Những việc làm đó luôn được thể hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một trong những việc làm đó lại tiếp tục được khẳng định khi tiếp nhận thư kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc xã Các Sơn về ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Thay mặt Ban vận động, tôi xin tiếp nhận và cảm ơn gia đình anh. Cầu mong anh cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe và hạnh phúc".

Trước đó, vào chiều 8/4, cụ Lê Thị Tích (98 tuổi, thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã chống gậy đi bộ đến Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của xã ủng hộ 1 triệu đồng và chia sẻ: “Tôi nghe đài báo, tivi tuyên truyền nhiều về dịch bệnh và không biết mang tiền đến đâu ủng hộ nên tôi mang đến đây”.

Tiến Anh

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/di-lam-an-xa-nguoi-dan-ong-gui-tien-ve-que-mua-1-tan-gao-ung-ho-phong-chong-dich-post337893.info