Đến thăm bạn gái trong vùng lũ, người đàn ông có hành động gây phẫn nộ

Vụ việc của người đàn ông nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tại Đài Loan, trong khi người dân đang căng mình khắc phục hậu quả nặng nề từ lũ lụt và sạt lở đất, một vụ việc gây phẫn nộ đã xảy ra khi một người đàn ông 31 tuổi họ Lý đã lợi dụng hoàn cảnh hỗn loạn để đột nhập và trộm cắp tại một quầy bán trầu cau trên đường Đôn Hậu, thị trấn Quảng Phúc. Vụ án vừa được cảnh sát huyện Hoa Liên điều tra làm rõ, đối tượng đã bị bắt giữ và tang vật được thu hồi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 24/9, khi toàn bộ khu vực đang trong tình trạng khẩn cấp do hồ nước ở thượng nguồn sông Mã Điền bị sạt lở, chủ quầy trầu cau buộc phải rời cửa hàng đi lánh nạn. Lợi dụng thời điểm đó, Lý lặng lẽ đột nhập vào trong và lấy đi một khoản tiền mặt khoảng 40.000 Đài tệ cùng nhiều vật dụng khác, nâng tổng thiệt hại ước tính lên tới 50.000 Đài tệ (khoảng 43 triệu đồng).

Điều đáng nói, hành vi này đã bị camera giám sát tại hiện trường ghi lại. Hình ảnh cho thấy một người đàn ông có hình xăm trên cổ, đi giày đi mưa và lục lọi bên trong cửa hàng. Dựa vào các đặc điểm nhận dạng này, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm. Sau nhiều ngày truy xét, vào chiều 29/9, cảnh sát đã ập vào một ngôi nhà tại thị trấn Cát An và bắt giữ Lý. Khi khám xét, họ thu được 6.801 Đài tệ cất trong túi nilon, trên đó vẫn còn dính bùn đất - chứng cứ rõ ràng cho thấy số tiền này được lấy từ quầy trầu cau trong vùng thiên tai.

Tại cơ quan điều tra, Lý thừa nhận toàn bộ hành vi. Anh ta khai rằng ban đầu chỉ đến Quảng Phúc để thăm bạn gái sau thảm họa, nhưng khi đi ngang qua quầy trầu cau thấy vắng người, cửa không được trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau khi lấy tiền, Lý lẩn trốn tại Quảng Phúc trong hai ngày rồi di chuyển sang Cát An để ẩn náu. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cảnh sát, hắn không thể thoát khỏi vòng pháp luật.

Cảnh sát huyện Hoa Liên khẳng định, dù thị trấn Quảng Phúc đang gánh chịu hậu quả nặng nề từ mưa lũ và sạt lở, song công tác đảm bảo an ninh trật tự không hề bị buông lỏng. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lợi dụng lúc khó khăn của cộng đồng để trục lợi, đều sẽ bị điều tra và xử lý nghiêm minh. Lực lượng chức năng cũng kêu gọi người dân và các chủ cơ sở kinh doanh tăng cường biện pháp phòng chống trộm cắp, như lắp đặt camera, sử dụng khóa chống trộm hoặc nhờ người thân trông coi khi vắng mặt.

Vụ việc trên đã gây bức xúc trong dư luận bởi nó không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn đi ngược lại tinh thần đoàn kết, tương trợ vốn cần được phát huy trong bối cảnh thiên tai. Khi người dân và lực lượng cứu hộ đang dốc sức bảo vệ tính mạng, tài sản, việc một cá nhân lợi dụng tình hình để mưu lợi cá nhân là hành động đáng lên án.

Hiện vụ án đã được chuyển sang tòa án để truy tố Lý với tội danh trộm cắp cùng các tội danh liên quan. Đây cũng là lời nhắc nhở rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, pháp luật vẫn luôn được thực thi và công lý sẽ không bỏ sót kẻ phạm tội.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/den-tham-ban-gai-trong-vung-lu-nguoi-dan-ong-co-hanh-dong-gay-phan-no-202509301641538308.html