Đêm không ngủ tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở ở Ba Vì
Người dân tại thôn 6 (xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) đã trải qua một đêm không ngủ, cố gắng tìm kiếm các cháu nhỏ bị vùi lấp trong vụ sạt lở với mong muốn kỳ tích sẽ xảy ra nhưng thật đáng buồn khi cả 3 nạn nhân đều đã tử vong.
Đến trưa ngày hôm sau (13/5), nhiều người dân tại thôn 6 (xã Ba Trại) vẫn không khỏi đau xót khi nhớ lại buổi tối tang thương (12/5) trong vụ sạt lở xảy ra tại một khu vui chơi khiến 3 cháu nhỏ tử vong gồm: L.T.T (SN 2021) và L.K.N (SN 2021) và T.T.A.D (SN 2019) .

Hiện trường vụ sạt lở ở xã Ba Trại.
Với tâm trạng buồn bã, bà T. (hàng xóm của gia đình nạn nhân) chia sẻ, trước đây, toàn bộ khu dân cư là một quả đồi. Khoảng 10 năm trước, nhiều gia đình ở đây đã tiến hành múc đất, hạ đồi nhằm phục vụ việc xây dựng nhà cửa. Chỉ còn nhà bà vẫn giữ nguyên cốt nền cũ và tiếp tục sinh sống nên khi quan sát có thể thấy độ cao chênh hơn với nhiều nhà xung quanh khoảng 4m và ngăn cách với nhà hàng xóm bằng một bức tường dày khoảng 10cm.

Bà T. kể lại với PV thời điểm sau khi sạt lở xảy ra.
“Khoảng 22h đêm, cả Hà Nội mưa lớn, khu vực thôn 6 cũng chung cảnh mưa tầm tã. Khi tôi phát hiện ra sự việc thì bên ngoài đã có rất đông người. Chứng kiến cảnh tượng tang thương, tôi rụng rời hết cả chân tay, thật không tưởng tượng được đất đồi chắc như vậy lại bị sạt lở", bà T. kể lại.
Cũng theo bà T., lúc đó rất hỗn loạn, mọi người hô hào nhau cố gắng dùng mọi dụng cụ như cuốc, xẻng để cứu người bị vùi lấp.

Bức tường gạch bị đổ sập, đè lên các nạn nhân.

Đôi dép của một trong 3 em nhỏ bị tử vong.
Câu chuyện được tiếp nối với bà Nguyễn Thị Quế, nhà cách hiện trường khoảng 15m.
Bà Quế kể, ngay sau khi vụ việc xảy ra, bà đã hô hoán tất cả mọi người trong nhà và đi đập cửa các nhà xung quanh để cùng nhau cứu người bị nạn. Dù lúc này trời mưa rất to nhưng mọi người đều rất nỗ lực, ai có xẻng dùng xẻng, xà beng... để đào bới tường, bùn, đất, đưa nạn nhân ra bên ngoài.

Bà Nguyễn Thị Quế nhớ lại vụ sạt lở.
“Hiện trường là một khu vui chơi nhỏ được chú Việt (chủ nhà bị sạt lở) mở khoảng 2 năm trước để làm nơi cho trẻ con quanh khu vực này đến. Tối hôm thảm kịch xảy ra, trời mưa to, hầu hết các gia đình đều ngại đi ra ngoài nên khu vui chơi khá vắng vẻ, nếu không hậu quả chắc sẽ còn lớn hơn rất nhiều”, bà Quế buồn bã.
Bà Quế nói thêm, gia đình anh Việt hoàn cảnh khó khăn, trước đây làm nghề lái taxi nhưng sau đó bán xe đi để mở khu vui chơi kiếm kế sinh nhai. Anh Việt có hai con, một cháu 5 tuổi và một cháu khoảng 3 tuổi. Thật quá đau xót khi một cháu nhà anh Việt cũng gặp nạn trong vụ việc này.
Trước đó, khoảng 22h20’ tối 12/5, Công an xã Ba Trại nhận được tin báo xảy ra sạt lở tại khu vui chơi trẻ em ở thôn 6 (xã Ba Trại) khiến 3 cháu nhỏ đang chơi trong nhà bị vùi lấp.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Ba Trại và Công an huyện Ba Vì phối hợp với lực lượng chức năng triển khai lực lượng xuống hiện trường thực hiện công tác cứu nạn. Đến khoảng 22h45’, lực lượng chức năng đã đưa được 2 cháu là L.T.T (SN 2021) và L.K.N (SN 2021) ra khỏi hiện trường.

Phần tường còn lại sau khi sạt lở, đổ sập khiến 3 cháu nhỏ tử vong.
Đến khoảng 23h20’, lực lượng chức năng tiếp tục đưa được cháu T.T.A.D (SN 2019) ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, các cháu đều đã tử vong.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực xã Ba Trại có mưa lớn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khu vui chơi trẻ em ở gần khu đất sườn đồi, nước mưa chảy mạnh dẫn đến sập đổ tường nhà, bên trong có các nạn nhân.
Hiện, Công an huyện Ba Vì đang phối hợp với các lực lượng chức năng khoanh vùng khu vực sạt lở, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

