Đệ nhất mỹ nhân showbiz ly hôn sau 90 ngày cưới, mẹ ruột từ mặt

Trước đây, mỹ nhân showbiz này từng là hoa khôi rồi sau chuyển qua đóng phim. Cuộc đời thăng trầm khiến nhiều người chạnh lòng.

Theo Sohu, Hồ Nhân Mộng - người đẹp từng làm khuynh đảo làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) thập niên 70, không chỉ nổi tiếng bởi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà còn khiến công chúng xót xa bởi câu chuyện tình yêu đầy bi kịch.

Sinh ra trong một gia đình gia giáo, giàu có, Hồ Nhân Mộng được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha mẹ dù họ sớm ly hôn. Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu toàn diện từ vũ đạo, hội họa đến thư pháp và âm nhạc.

Nhan sắc thời trẻ của người đẹp đình đám showbiz, từng là hoa khôi. (Ảnh Sohu)

Nhan sắc thời trẻ của người đẹp đình đám showbiz, từng là hoa khôi. (Ảnh Sohu)

Thi đỗ vào đại học danh giá, cô trở thành hoa khôi học đường và lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Từ Tấn Lương. Sau vai diễn đầu tay, Hồ Nhân Mộng vụt sáng và nhanh chóng trở thành một trong “Tứ đại mỹ nhân” của Đài Loan bên cạnh Lâm Thanh Hà, Lâm Phụng Kiều và Hồ Tuệ Trung.

Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Hồ Nhân Mộng bất ngờ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 33 để theo đuổi đam mê văn học. Cô từng chia sẻ: “Đóng phim chỉ là cách dùng nhan sắc để kiếm tiền. Viết lách mới thực sự khiến tôi hạnh phúc”. Những tác phẩm văn chương của cô được đánh giá cao về chiều sâu và sự sắc sảo, khẳng định hình ảnh một tài nữ thực thụ.

Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Hồ Nhân Mộng bất ngờ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 33. (Ảnh Sohu)

Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, Hồ Nhân Mộng bất ngờ rút lui khỏi showbiz ở tuổi 33. (Ảnh Sohu)

Nhưng điều khiến cuộc đời Hồ Nhân Mộng được nhắc đến nhiều nhất lại là cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nhà văn kiêm nhà phê bình nổi tiếng Lý Ngao, người hơn cô 18 tuổi.

Mối duyên bắt đầu khi cô là độc giả trung thành của ông, sau đó cả hai gặp nhau ngoài đời và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Bất chấp việc Lý Ngao đang có bạn gái lâu năm, ông vẫn dứt khoát chia tay để đến với Hồ Nhân Mộng, thậm chí còn bồi thường bạn gái cũ bằng một khoản tiền lớn như “phí thanh xuân”.

Mẹ Hồ Nhân Mộng ban đầu ủng hộ mối quan hệ này nhưng sau đó quay ngoắt 180 độ khi Lý Ngao ngỏ ý muốn gia đình bạn gái hỗ trợ tiền... hẹn hò. Quá sốc trước lời đề nghị vô lý, bà phản đối dữ dội. Nhưng “đệ nhất mỹ nhân” không nghe lời, thậm chí còn ký hôn thú trong phòng khách nhà bạn trai mà không có váy cưới, không hôn lễ, không bạn bè hay người thân chứng kiến. Mẹ cô vì vậy tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với con gái.

Người đẹp đã trải qua cuộc hôn nhân cay đắng, ly hôn sau 90 ngày và mẹ ruột từ mặt. (Ảnh Sohu)

Người đẹp đã trải qua cuộc hôn nhân cay đắng, ly hôn sau 90 ngày và mẹ ruột từ mặt. (Ảnh Sohu)

Tuy nhiên, chỉ sau 90 ngày chung sống, cặp đôi “tài tử - giai nhân” đình đám đã chính thức ly hôn. Ngay từ ngày đầu về chung một nhà, cả hai đã bắt đầu mâu thuẫn. Hồ Nhân Mộng có lối sống phóng khoáng, yêu thích tiệc tùng, khiêu vũ và hoàn toàn trái ngược với Lý Ngao vốn là một người đàn ông truyền thống, gia trưởng và cực kỳ khắt khe.

Ông khó chịu với cả việc vợ đi chân trần trong nhà, cho rằng đó là “tội ác” vì dính bụi. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống dần bào mòn cảm xúc của cả hai. Hồ Nhân Mộng sau này thừa nhận: “Thần tượng chỉ nên ngắm từ xa. Khi sống chung, mọi ảo tưởng đều tan vỡ”.

Đỉnh điểm của cuộc hôn nhân đổ vỡ là khi Lý Ngao bị nghi ngờ chiếm đoạt tài sản bạn bè. Hồ Nhân Mộng công khai đứng về phía “công lý”, khiến ông cảm thấy bị phản bội. Sau khi ly hôn, cả hai không còn nhìn mặt nhau. Lý Ngao thậm chí nhiều lần công khai nói xấu vợ cũ trên truyền hình suốt 40 năm, khiến dư luận ngán ngẩm.

Đến cuối đời, khi mắc bệnh nặng, Lý Ngao mong được gặp lại Hồ Nhân Mộng một lần nhưng bị bà từ chối. Bà chưa bao giờ tha thứ cho những tổn thương tinh thần mà người chồng cũ gây ra.

Từ sau cú sốc tình cảm, Hồ Nhân Mộng sống kín tiếng và không đi thêm bước nữa. Năm 42 tuổi, mỹ nhân đình đám showbiz một thời sinh con gái nhưng giữ kín danh tính cha đứa bé.

Đến nay, ở tuổi ngoài 70, bà vẫn sống độc thân, chuyên tâm viết sách, và hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Cuộc đời của “đệ nhất mỹ nhân xứ Đài” là một chuỗi thăng trầm, nổi bật với vầng hào quang nghệ thuật nhưng lại đầy chông chênh trong tình yêu. Và có lẽ, chính những trải nghiệm đắng cay ấy đã góp phần làm nên sự sắc sảo, sâu lắng trong từng trang viết của bà.

Hiện tại, Hồ Nhân Mộng sống kín tiếng. (Ảnh Sohu)

Hiện tại, Hồ Nhân Mộng sống kín tiếng. (Ảnh Sohu)

Minh Huy

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/de-nhat-my-nhan-showbiz-ly-hon-sau-90-ngay-cuoi-me-ruot-tu-mat-202507310603107935.html