Dấu ấn từ miền non cao
Đến với Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 với tâm thế giao lưu và học hỏi, thế nhưng đội bóng Công đoàn Điện Biên đã viết nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng và đáng nhớ nhất vòng loại khu vực phía Bắc. Dù phải dừng bước ngay trước ngưỡng cửa vào vòng chung kết, Công đoàn Điện Biên đã chinh phục tất cả khán giả bằng tinh thần thi đấu quật cường và một lối chơi đầy cống hiến.
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 quy tụ những đội bóng phong trào mạnh nhất toàn quốc, với vòng loại khu vực phía Bắc được ví như một “chảo lửa” thực sự khi có sự góp mặt của 16 đội bóng tên tuổi. Giữa những đại diện hùng hậu đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh hay các ngành lớn như Công an, Ngân hàng, đội bóng Công đoàn Điện Biên xuất hiện như một ẩn số thú vị.

Đội bóng Công đoàn Điện Biên tham dự Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.
Điện Biên là đội bóng ở xa nhất và cũng mang theo câu chuyện về một hành trình không thể nào quên. Khởi hành sáng ngày 30/9, đoàn quân gồm 20 thành viên đã mất hơn một ngày ròng rã để di chuyển gần 500km về với thủ đô. Chuyến đi càng thêm gian nan khi Hà Nội đón những người con Tây Bắc bằng cơn mưa tầm tã do ảnh hưởng của bão số 10. Dòng xe cộ kẹt cứng trong giờ cao điểm cùng thời tiết khắc nghiệt đã kéo dài hành trình thêm gần 5 tiếng đồng hồ, khiến toàn đội đặt chân đến nơi nghỉ vào lúc gần 23 giờ đêm trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức. Bà Lầu Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trưởng đoàn bóng đá Công đoàn Điện Biên chia sẻ: “Khó khăn như vậy nhưng đoàn vẫn động viên anh em nỗ lực tham gia giải đấu với không khí phấn khởi và tâm thế thoải mái, tích cực thi đấu hết sức mình”.

Trong đội hình bóng đá của Công đoàn Điện Biên, nhiều cầu thủ vốn là công nhân, viên chức thuộc các ngành nghề khác nhau: Giáo dục, điện lực, y tế, hành chính sự nghiệp... Độ tuổi chênh lệch, điều kiện tập luyện hạn chế nhưng tất cả đều chung niềm đam mê với trái bóng tròn. Khi tự so với các đội khác ở miền xuôi, các cầu thủ Điện Biên đã có lúc tự nhận mình là “đội bóng yếu nhất giải”. Huấn luyện viên Nguyễn Công Hoàn, người dẫn dắt đội, thẳng thắn nhìn nhận: “Đây là đội bóng khá non trẻ và yếu thế hơn về chuyên môn, vì cầu thủ đến từ nhiều ngành nghề, không có thời gian tập luyện cùng nhau thường xuyên. Nhưng sự quan tâm của lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cùng tinh thần quyết tâm của các cầu thủ đã lấy lại tự tin cho toàn đội bước vào giải đấu này. Mục tiêu của đội là cống hiến, nỗ lực hết sức và hy vọng có thể vượt qua vòng bảng”.

Phút giây ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ Công đoàn Điện Biên.
Sân cỏ luôn ẩn chứa những bất ngờ. Ngay trong trận ra quân tại bảng B tử thần, nơi có sự hiện diện của VP Bank, Công đoàn Hưng Yên và Công đoàn TP. Hà Nội, Điện Biên đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự. Công đoàn Điện Biên đã đè bẹp đối thủ mạnh là Công đoàn Hưng Yên với tỉ số không tưởng 4 - 0. Một lời chào sân không thể ấn tượng hơn, một sự khẳng định đanh thép rằng những người con Tây Bắc không vượt 500km đến đây để dạo chơi. Thi đấu thăng hoa, Công đoàn Điện Biên xuất sắc giành vé vào tứ kết, vượt xa mọi kỳ vọng đề ra ban đầu. Dù phải dừng bước trước một Công đoàn Bắc Ninh 1 quá mạnh với tỉ số 1 - 4, cánh cửa đến vòng chung kết toàn quốc vẫn mở ra ở trận play-off cân não.

Trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng lại là một kịch bản không thể kịch tính hơn khi các cầu thủ Điện Biên phải chạm trán với đội Công đoàn Bắc Ninh 2. Các chiến binh Điện Biên đã thi đấu bằng và có thể là hơn 100% sức lực. Họ hai lần vượt lên dẫn trước bằng những pha tấn công sắc bén, nhưng rồi đều để đối thủ gỡ hòa. Gánh nặng tuổi tác và nền tảng thể lực bị bào mòn sau một hành trình dài đã khiến họ không thể bảo toàn lợi thế. Hòa nhau sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu định mệnh. Và trên chấm 11m đầy may rủi, thần may mắn đã không mỉm cười với các cầu thủ Điện Biên. Họ đã để thua với tỉ số sát nút 6 - 7, gục ngã ngay trước ngưỡng cửa vòng chung kết, lặng người nhìn đội Công đoàn Bắc Ninh 2 giành chiếc vé cuối cùng.
Nỗi buồn và sự tiếc nuối hiện rõ trên từng khuôn mặt. Chân sút Lý Đức Cường, người ghi cả hai bàn thắng cho đội Công đoàn Điện Biên trong trận đấu, không giấu được cảm xúc: “Tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Cá nhân tôi ghi được hai bàn thắng. Tuy nhiên do độ tuổi của đội có phần cao hơn so với đội bạn, thể lực của anh em bị suy giảm nên rất tiếc".
Nhưng trong sự tiếc nuối của chân sút 37 tuổi ấy vẫn lấp lánh niềm tự hào. Anh Lý Đức Cường cho biết thêm: “Với vai trò là cầu thủ đội bóng Công đoàn Điện Biên, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam vòng loại khu vực phía Bắc năm 2025. Ngay từ đầu, toàn đội xác định tham gia giải đấu với tinh thần giao lưu, học hỏi với các đội bóng đến từ nhiều tỉnh thành và các công đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Dẫu vậy, chúng tôi cũng luôn đặt quyết tâm giành kết quả tốt nhất ở mỗi trận đấu bằng sự đoàn kết và thi đấu kỷ luật theo chiến thuật ban huấn luyện đề ra”.

Các cầu thủ Công đoàn Điện Biên (áo xanh) đã cống hiến hết mình cho "màu cờ sắc áo".
Từ một đội bóng tự nhận là “kẻ lót đường”, đội bóng Công đoàn Điện Biên vụt sáng trở thành “chú ngựa ô” của giải khi giành được 3 chiến thắng tại vòng bảng, vị trí nhất bảng B để lọt vào tứ kết. Dẫu có thất bại ở những trận đấu giành vé vào chung kết, nhưng những người con Điện Biên đã có được sự tôn trọng và yêu mến của tất cả những ai chứng kiến hành trình của họ. Các cầu thủ Công đoàn Điện Biên đã rời giải, trở về địa phương, quay lại với cuộc sống, công việc thường nhật. Thế nhưng câu chuyện về những chiến binh quả cảm vượt 500km để thắp lên ngọn lửa đam mê bóng đá sẽ còn được nhắc đến như một trong những dấu ấn đẹp nhất của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/the-thao/dau-an-tu-mien-non-cao