Trong những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang bước vào đợt rét đậm. Cái lạnh cắt da cắt thịt cùng những cơn mưa phùn rả rích đặc trưng của mùa Đông miền Bắc. Thế nhưng, cái rét bỗng như ngọt hơn, khi những cành hoa đào bắt đầu ùa về phố, như mang theo cả mùa Xuân.
Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, với thời tiết nhiều biến động nhiều vườn đào bị hỏng đến hơn nửa số cây. Trong khi đó, quất thì được mùa, mọng quả, đặc biệt là quất bonsai.
Đầu tháng 11, những vườn đào ở huyện miền núi Quỳ Châu (Nghệ An) đã bung nở. Những người trồng đào Tết lo lắng vì thất thu tiền triệu.Bé Vinh