'Truyện buồn chẳng có thật đâu' là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện của tác giả Daniel Nayeri, kể về hành trình đến Mỹ của cậu bé nhập cư 12 tuổi. Trải qua những khác biệt về văn hóa, lối sống, cách suy nghĩ…, những đau khổ khi tách biệt với xã hội hiện đại của Mỹ, cậu bé đã tìm được bản ngã của mình và con đường chữa lành cho tâm hồn.
Đọc ''Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)'', độc giả sẽ hiểu và làm bạn với những nền văn hóa khác, biết cách chữa lành các mối quan hệ trong đời sống.
'Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy)' là cuốn tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện của tác giả Daniel Nayeri.
Câu chuyện của một cậu bé 12 tuổi nhưng gây xúc động đối với bất cứ ai ở lứa tuổi nào bởi sự chân thật và chân thành. Một 'giấc mơ Mỹ' từ người trong cuộc.