Đánh sập Stamford Bridge

Chuỗi trận thăng hoa của Aston Villa chưa có dấu hiệu dừng lại khi thầy trò Unai Emery vừa đánh sập 'pháo đài' Stamford Bridge ở vòng 18 Ngoại hạng Anh.

Aston Villa đã thắng 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, đội chủ sân Villa Park đang thật sự trở thành "ngựa ô" của mùa giải 2025-2026. Sau khi hạ gục Manchester United ở vòng đấu gần nhất, đoàn quân do HLV Unai Emery dẫn dắt sẽ hành quân đến Stamford Bridge với khí thế buộc đội chủ nhà Chelsea phải ôm hận. Thực tế cho thấy Unai Emery, họ hoàn toàn có quyền mơ mộng sau một chuỗi trận phi thường đã đưa họ vào nhóm cạnh tranh chức vô địch trong tháng 12. Aston Villa đã khởi đầu mùa giải đầy khó khăn khi thua 2 và hòa 3 trong 5 trận đầu tiên, đồng thời không ghi được bàn nào trong 4 trận đầu. Nhưng kể từ đó, câu lạc bộ vùng West Midlands đã tích lũy được 33 điểm trong tổng số 36 điểm tối đa, thắng 11 trong số 12 trận tại giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù. Những kết quả này đã giúp The Villans thăng tiến mạnh mẽ trên BXH với vị trí thứ 3, chỉ kém Man City 1 điểm và kém đoàn quân của Arteta 3 điểm. Đặc biệt Aston Villa không hề ngán ngại “thánh địa” Stamford Bridge của Chelsea. Vì tại đây họ đã giành chiến thắng ở 2/3 lần ghé thăm trước đó. Và lần này, thầy trò Unai Emery một lần nữa đánh bại Chelsea ngay trên Stamford Bridge.

Về phía Chelsea, đội chủ sân Stamford Bridge bước vào cuộc tiếp đón Aston Villa với phong độ khá “phập phù”. Dù vẫn nằm trong top 4, The Blues lại cho thấy sự thiếu ổn định đáng lo ngại khi chỉ thắng 1 trong 5 vòng gần nhất tại Premier League. Hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm khiến Chelsea khó duy trì lợi thế, điển hình là trận hòa 2-2 trước Newcastle, nơi họ bị dẫn trước hai bàn nhưng vẫn kịp giành lại một điểm nhờ tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự mong manh tiếp tục là dấu hỏi lớn với đoàn quân của Enzo Maresca. Tuy vậy, khi trả lời phỏng vấn trước thềm trận chiến quan trọng, HLV Enzo Maresca đã thông tin tình hình lực lượng khá ổn định, để đội bóng thành London tự tin đón tiếp đối thủ phong độ cao như Aston Villa. Trong lần đối đầu này, Chelsea nhiều khả năng chào đón Enzo Fernandez tái xuất đội hình chính, trong khi Estevao Willian cùng Liam Delap cũng đã hồi phục chấn thương. Đặc biệt với điểm tựa sân nhà, "The Blues" chắc chắn sẽ làm khó Aston Villa. Do vậy, Cole Palmer cùng các đồng đội tràn đầy quyết tâm khiến cho Aston Villa phải ôm hận tại Stamford Bridge. Tuy vậy, sau khi kết thúc trận đấu, người ôm hận lại chính là chủ nhà.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea làm chủ thế trận trong hiệp 1. Trong 25 phút đầu tiên, The Blues tạo ra 3 cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng, tiêu biểu là tình huống Pedro không thể đánh bại thủ môn Emiliano Martinez ở phút 25. Tuy nhiên, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn có bàn mở tỉ số vào phút thứ 37, do công của Pedro. Song đó cũng là tất cả những gì Chelsea làm được ở trận đấu này. Bởi hiệp 2 chứng kiến màn ngược dòng của Aston Villa với cú đúp của Watkins. Với chiến thắng này, Aston Villa vững vàng ở vị trí thứ 3, đồng thời khẳng định vị thế “ngựa ô” trong cuộc đua giành ngôi vô địch.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/danh-sap-stamford-bridge-414034.html