Đáng thương cảnh bà đi phụ xây nuôi con, cháu ở An Bình (Nam Sách)

Nhà nghèo, bà Lê Thị Nga ở An Bình, Nam Sách (Hải Dương) một mình đi phụ xây nuôi con và cháu. Hoàn cảnh đáng thương khiến ước mơ được học đại học của con gái bà Nga càng xa vời.

Em Lê Thị Mai Anh (sinh năm 2009) con gái bà Nga và cháu Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 2015), cháu ngoại bà Nga rơi nước mắt vì thương mẹ và bà

Em Lê Thị Mai Anh (sinh năm 2009) con gái bà Nga và cháu Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 2015), cháu ngoại bà Nga rơi nước mắt vì thương mẹ và bà

Ngôi nhà của bà Nga nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở thôn An Đoài, xã An Bình, huyện Nam Sách (Hải Dương). Căn nhà được xây nhờ sự hỗ trợ, tình thương của mọi người. Đó là nơi ở của bà Lê Thị Nga (sinh năm 1971) cùng con gái Lê Thị Mai Anh (sinh năm 2009) và cháu ngoại Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 2015).

Bà Nga từng có một đời chồng (đã ly hôn từ lâu) và hai cô con gái. Con gái lớn là chị Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1990). Chị Ngọc từng rất thông minh, học giỏi nhưng đến năm lớp 9 thì bị bệnh thần kinh. Từ đó, bà Nga phải chạy chữa, nhốt con trong nhà. Một ngày, chị Ngọc bật được dây xích ở chân rồi bỏ nhà đi lang thang. Bà Nga tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy con gái. Đến khi chị Ngọc tự tìm về nhà thì đã mang thai.

Chị Ngọc sinh cháu Nguyễn Xuân Trường, người cháu trai bà Nga đang nuôi nấng. Ngay từ lúc chị Ngọc sinh con, gia đình đã đưa chị đi Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương ở TP Chí Linh.

Cháu Trường năm nay mới 9 tuổi nhưng nhớ hết và hiểu chuyện về mẹ và sự khó khăn của gia đình. Khi mọi người hỏi chị Ngọc đã đi trung tâm bảo trợ bao nhiêu năm thì Trường đã nói là "9 năm, con bao nhiêu tuổi thì mẹ đi bấy nhiêu năm". Ai nghe cũng xót xa.

Trường đã lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà ngoại và dì Mai Anh (con gái thứ 2 bà Nga). Trường rất thương mẹ, lúc nào cũng mong được cùng bà với dì đi Chí Linh thăm mẹ. Chị Ngọc lúc tỉnh lúc không, có lúc gọi con trai là chồng, lúc không nhận ra người thân nhưng lần nào không thấy con trai đến thăm cũng hỏi.

Ở tuổi 53, gánh nặng nuôi sống cả gia đình ba thế hệ vẫn đè nặng trên vai bà Nga. Bà làm phụ hồ ở những công trình xây dựng. Ở đâu có việc là bà đi, không quản nắng nôi, mưa gió.

Mai Anh thương mẹ phải một mình làm việc mà mình còn nhỏ, chưa giúp đỡ được mẹ. Ngồi trò chuyện mà hai dì cháu Mai Anh mấy lần rưng rưng nước mắt. Năm nay Mai Anh mới vừa lên lớp 10, Xuân Trường lên lớp 4. Năm học mới đến, gánh nặng lại càng trĩu trên đôi vai bà Nga. Mai Anh nghĩ rằng mình chỉ đi học được đến hết THPT rồi nghỉ để phụ mẹ nuôi cháu chứ không dám nghĩ đến việc được đi học đại học dù rất muốn. Hoàn cảnh khó khăn, ước mơ học đại học của Mai Anh càng xa vời.

Hoàn cảnh gia đình bà Nga đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ và chia sẻ, động viên để chắp cánh cho ước mơ học hành, tương lai có nguy cơ dang dở của hai đứa trẻ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp về gia đình bà Nga ở thôn An Đoài, xã An Bình, huyện Nam Sách (Hải Dương) hoặc qua số tài khoản 1000007061389778, chủ tài khoản Lê Thị Nga, Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP).

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/dang-thuong-canh-ba-di-phu-xay-nuoi-con-chau-o-an-binh-nam-sach-393808.html