DANAFF trở thành không gian kết nối điện ảnh châu Á
Tối 28-6, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV).
XUÂN QUỲNH - PHƯƠNG ANH - ĐỒNG TÂM
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/danaff-tro-thanh-khong-gian-ket-noi-dien-anh-chau-a-post859722.html
Tin nóng
Chương trình nhằm quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa và sinh thái đặc sắc của Đà Nẵng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường.
Không chỉ độc đáo trong cách sử dụng san hô, vỏ ốc để xây dựng, chùa Thanh Lương (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) còn hấp dẫn du khách bời câu chuyện kỳ bí về tượng Quan Âm trôi dạt từ biển.
Từ những cuốn sổ tay chiến trường, cựu chiến binh Nông Hải Dự đã dành hơn 15 năm tìm kiếm, kết nối thông tin để đưa các liệt sĩ trở về quê mẹ.
Sau hai thập kỷ thực hiện các quy định bảo vệ Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc đang nỗ lực cân bằng giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa, biến những đoạn trường thành cổ thành không gian giáo dục, trải nghiệm và động lực phát triển địa phương.
Bình minh vừa lên, hàng chục người dân đã ngâm mình dưới vùng nước lợ cuối sông Trà Khúc để cào don. Nghề mưu sinh theo con nước không chỉ nuôi sống nhiều gia đình mà còn góp phần gìn giữ đặc sản mang đậm hương vị Quảng Ngãi.
Một nhân viên giao đồ ăn 56 tuổi vừa trở thành chủ nhân của Giải Văn học Lỗ Tấn với tập thơ được sáng tác từ chính những trải nghiệm mưu sinh trên đường phố.
Tin mới
Tối 24/7, 'Nét duyên Chèo Hà thành' ra mắt tại Rạp Đại Nam, Hà Nội. Đây là chương trình nghệ thuật chất lượng cao đầu tiên trong chuỗi các tác phẩm, chương trình nghệ thuật được TP Hà Nội chỉ đạo xây dựng, phục vụ nhân dân, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Hà Nội và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa.
Tiếp nối cà phê muối, bánh khọt và bánh ram ít, nem chua đang trở thành món ăn Việt được nhiều thực khách tại Mỹ ăn thử.
79 năm qua, kể từ Ngày Thương binh toàn quốc đầu tiên được tổ chức (27/7/1947) cho đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay (27/7/2026), đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn, đáp nghĩa' không chỉ được gìn giữ như một giá trị truyền thống, mà đã trở thành một mạch nguồn xuyên suốt trong đời sống chính trị, văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, mỗi dịp tháng Bảy hằng năm, từ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được cụ thể hóa bằng những việc làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị hướng về những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay về trách nhiệm giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với máu xương của các thế hệ cha anh đã hiến dâng cho Tổ quốc.
Lên Y Tý dự lễ hội Khô Già Già lần này, chúng tôi phải lựa chọn một trong ba cung đường Trịnh Tường, Mường Hum và đường tuần biên dọc bờ sông Hồng mà mấy năm rồi do thiên tai đều bị hư hỏng, sạt lở nặng nề.
Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.
Theo thống kê từ Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia Côn Đảo, từ 1-22/7, tổng lượt khách thăm viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Bảo tàng và các điểm di tích đạt gần 72.500 lượt.
Tối 24/7, tại Rạp Xiếc Trung ương, Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật 'Đi cùng năm tháng' lần thứ 8 với chủ đề 'Vó ngựa biên cương'. Bằng ngôn ngữ xiếc kết hợp âm nhạc, múa và hoạt cảnh sân khấu, chương trình góp phần đưa hình ảnh người lính quân hàm xanh đến gần hơn với công chúng, đồng thời lan tỏa lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì chủ quyền lãnh thổ, vì sự bình yên của Tổ quốc.












