Dân quân giúp dân dựng lại nhà

Từ ngày 19 đến 23-4, trên địa bàn huyện Đắk Glong (Đắk Nông) liên tục có mưa lớn kèm theo giông, lốc khiến 6 căn nhà của các gia đình người dân tộc Mông bị tốc mái và đổ sập hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban CHQS xã Đắk Plao và Đắk R'măng đã kịp thời huy động lực lượng xuống giúp dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Trong cơn hoạn nạn, tình cảm quân dân càng thêm gắn bó, keo sơn...

Nhắc lại trận mưa lốc vừa xảy ra, anh Nông Văn Khính (thôn 7 xã Đắk R’măng) vẫn chưa hết bàng hoàng: “Khoảng 16 giờ chiều ngày 19-4, đang cuốc dở đám đất sau nhà, thấy mây đen ùn ùn kéo đến, tôi vội bỏ dở công việc chạy về cho gà ăn và lùa chúng lên chuồng. Vừa định quay ra vườn hái nắm rau để nấu cơm thì trời sầm sập đổ mưa. Mưa to kèm theo gió lớn khiến ngôi nhà gỗ lắc lư, nghiêng ngả, tôn sắt bung ra, giật đùng đùng. Trước tình thế hiểm nguy, bố tôi hét lớn: “Nhà sắp sập rồi. Tụi bay chui hết xuống gầm giường đi”. Ít phút sau, mái nhà bất ngờ bị gió lốc cuốn phăng, bay xa hàng chục mét, ti vi, bàn ghế, đồ đạc, thóc lúa cũng bị gió cuốn mỗi thứ mỗi nơi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một trận lốc to đến thế”.

Nhận được tin báo, ngay trong tối hôm ấy, anh Nguyễn Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đắk R’măng cùng hai chiến sĩ dân quân Lương Văn Khánh, Kdai mang theo ít chăn màn, quần áo, dầu ăn, mắm muối, cá khô, đội mưa, chạy xe máy gần chục cây số lên tiếp tế cho gia đình anh Khính. Ngày hôm sau, các anh huy động thêm lực lượng, mang theo búa đinh, cưa gỗ, xi măng, cát sỏi, tôn, sắt, máy hàn đến dựng lại căn nhà gỗ chắc chắn trên chính nền đất cũ. Đặc biệt, Ban CHQS xã còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp xuống tận nơi động viên, thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ để gia đình anh Khính sớm vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

 Dân quân xã Đăk Plao và Đắk R’măng giúp các hộ dân dựng lại nhà sau trận mưa lốc.

Dân quân xã Đăk Plao và Đắk R’măng giúp các hộ dân dựng lại nhà sau trận mưa lốc.

Bốn ngày sau, tại khu tái định cư thuộc thôn 5, xã Đắk Plao, một trận lốc khác cũng cuốn phăng 6 căn nhà gỗ của các hộ dân nghèo người Mông, khiến bà con lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất. Chia sẻ với những khó khăn, mất mát của người dân, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chính trị viên Ban CHQS xã trực tiếp dẫn gần 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân, địa chính, môi trường, văn hóa cơ động xuống hiện trường, giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Vốn xuất thân từ nhà nông, anh K Rềnh, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã và các chiến sĩ Nông Hải Trường, Nông Văn Lấn, Hoàng Văn Tẻn, K Méo, K Tuấn K Sỉ tỏ ra rất tháo vát, thành thạo trong việc cưa gỗ, đóng kèo, dựng cột làm nhà. Nhờ chịu khó tận dụng từng cây đinh, miếng ván, mảnh tôn nên chi phí sửa chữa, dựng lại nhà của gia đình ông Giàng A Nùm, Lý A Páo, Sùng A Páo và các hộ dân khác đã giảm đi đáng kể.

Là một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nhất bởi giông lốc, chị Thào Thị Du xúc động: “Tích cóp, vay mượn mãi, cuối năm ngoái vợ chồng tôi mới làm được căn nhà nhỏ để che mưa, che nắng. Vậy mà chỉ sau một cơn giông, tất cả mọi thứ đều tan hoang hết cả. Sự giúp đỡ kịp thời, trách nhiệm của các chiến sĩ dân quân khiến gia đình tôi vô cùng cảm phục và trân trọng. Hôm chia tay, biết chúng tôi có ý định góp mỗi nhà cân lợn, cặp gà làm bữa cơm thân mật để cảm ơn, các anh cũng nhất định khước từ”.

Thượng tá Nguyễn Minh Châu, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đắk Glong cho biết: “Thời gian qua, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên, lực lượng dân quân các xã còn phải căng mình tham gia chốt chặn, tuyên truyền vận động người dân nêu cao tinh thần tự giác và ý thức phòng, chống dịch Covid-19. Vất vả là vậy nhưng khi biết tin có nhiều gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lốc, các chiến sĩ vẫn hăng hái vượt hàng chục cây số đường rừng, kịp thời có mặt hỗ trợ, giúp đỡ bà con sửa chữa, xây dựng lại nhà. Hành động thiết thực, cụ thể đó đã góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng khăng khít, bền chặt”.

AN KHANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/dan-quan-giup-dan-dung-lai-nha-616284