Lên Đắk Nông xin hái tiêu nhưng không được, người cha dắt theo hai con nhỏ đi bộ về Trà Vinh. Rất may, hành trình về quê của 3 cha con được lực lượng cảnh sát giao thông tiếp sức.
Biết được hoàn cảnh của người đàn ông dìu hai con nhỏ đi bộ từ Đắk Nông về Trà Vinh, lực lượng CSGT Đắk Nông đã mời ăn cơm và sau đó bắt xe cho ba bố con về quê an toàn.
Không tìm được việc làm, người đàn ông dắt hai con đi bộ từ Đắk Nông, định về quê ở Trà Vinh, cách 350km, dọc đường chỉ ăn bánh mỳ và ngủ ngoài trời.
Lên Đắk Nông xin hái tiêu nhưng không được, người cha dắt theo hai con nhỏ đi bộ về Trà Vinh. Rất may, hành trình về quê của ba cha con được lực lượng cảnh sát giao thông tiếp sức.
Vì hoàn cảnh khó khăn lại không xin được việc làm nên người đàn ông đành đưa 2 con nhỏ đi bộ từ tỉnh Đắk Nông về tỉnh Trà Vinh và đã được CSGT giúp đỡ.
Dưới sự hỗ trợ của CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, ba bố con anh Lợi đã về lại quê nhà Trà Vinh an toàn.