Đặc vụ xuyên quốc gia nêu thông điệp hòa bình, hợp tác

Hyun Bin, Yoo Hae-jin và Yoon Ah là dàn sao nổi tiếng trong Đặc vụ xuyên quốc gia tiếp tục tỏa sáng trong phần 2 Đặc vụ xuyên quốc gia (Confidential Assignment 2: International) nhờ các pha hành động hoành tráng, tình tiết gây cấn và nghẹt thở xen lẫn hài hước.

Bộ đôi cảnh sát Triều Tiên và Hàn Quốc Chul-ryung - Kang Jin-tae hợp tác chống tội phạm

Khai thác mối quan hệ hợp tác truy lùng tội phạm giữa một đặc vụ Triều Tiên dũng cảm và một sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc “ngầu đời”, Đặc vụ xuyên quốc gia 2 nối tiếp thành công của phần 1 từng ra mắt năm 2017.

* Mãn nhãn, hài hước

Phim kể về tên trùm ma túy Jang Myeong-jun (Jin Sun-kyu thủ vai) được đồng bọn cứu thoát trên đường bị FBI áp giải ra sân bay trở về Bình Nhưỡng. Thế là đặc vụ Triều Tiên Lim Chul-ryung (Hyun Bin) và viên thanh tra Hàn Quốc Kang Jin-tae (Yoo Hae-jin) có cơ hội tái hợp để truy bắt tội phạm. Trong lúc cả 2 đang theo đuổi tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy do Myeong-jun cầm đầu, đặc vụ FBI Jack (Daniel Henney) cũng bay sang Hàn Quốc tham gia vào cuộc điều tra tên tội phạm nguy hiểm.

Dẫu là một phim hư cấu đậm tính giải trí, các nhà làm phim vẫn khéo léo lồng ghép thông điệp hòa bình giữa 2 miền Triều Tiên, rõ nét nhất là qua câu chuyện tình cảm đáng yêu giữa Min-young và Chul-ryung. Khi Min-young hỏi: “Tại sao anh không làm mọi cách để có được em?”, Chul-ryung trả lời: “Vậy em giúp 2 nước bình thường hóa quan hệ đi”. Câu trả lời này sau đó còn được lặp lại vài lần để nhấn mạnh.

Đặc vụ xuyên quốc gia nêu cao sự hợp tác liên Triều qua hình ảnh 2 sĩ quan cảnh sát Lim Chul-ryung và Kang Jin-tae. Tính“quốc tế” được mở rộng thành 3 bên sau khi Jack của phía Mỹ tham gia nên nội dung phim đặc sắc và khó dự đoán hơn so với phần đầu. Những pha hành động, đấu súng, cảnh cướp tù nhân giữa đường phố được thực hiện sống động như phim bom tấn Hollywood. Đặc biệt là các cảnh hành động mạo hiểm của cảnh sát Chul-ryung, trong đó có màn đấu võ trên thang máy bên ngoài một tòa nhà chọc trời ở Seoul.

Nhân vật Jin-tae vẫn trung thành với chất hài hước, là tâm điểm trong các tình huống đầy ắp tiếng cười kể cả các cảnh thót tim như rượt đuổi bằng xe hơi hay khi đánh võ. Yoo Hae-jin là một thanh tra cảnh sát tận tụy với công việc, nhưng khi trở về nhà lại là một người chồng có phần vụng về, đáng yêu.

* Thông điệp hòa bình

Đặc vụ xuyên quốc gia tiếp tục khai thác sự khác biệt về con người, bối cảnh giữa 2 miền Hàn Quốc - Triều Tiên. 2 nhân vật chính có tính cách đối lập: đặc vụ Lim Chul-ryung điển trai, lạnh lùng và kỷ luật. Còn thám tử Kang Jin-tae lại phần nào ngô nghê và tính tình vui nhộn. Nếu Jin-tae tiêu biểu cho hình ảnh ông bố của gia đình thì Chul-ryung đại diện cho lòng trung thành và dũng cảm. Còn Jack là một điệp viên đầy nghĩa khí.

5 nhân vật chính trong Đặc vụ xuyên quốc gia phần 2

Mạch phim dẫn dắt khán giả đi từ New York (Mỹ), đến Bình Nhưỡng (Triều Tiên), rồi đến Seoul (Hàn Quốc) trong tâm trạng lúc hồi hộp, khi tràn đầy tiếng cười. Các nhà làm phim hẳn có “hàm ý” khi chọn 3 quốc gia đóng vai trò chính trong cuộc điều tra tầm quốc tế là Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ.

Ban đầu, cả 3 đặc vụ Jin-tae (Hàn Quốc), Chul-ryung (Triều Tiên), và Jack (Mỹ) nhận lời tham gia cuộc điều tra đều có mục đích riêng cho lợi ích quốc gia của mình. Sau đó tinh thần “đoàn kết quốc tế” và đức tính sẵn sàng xả thân vì cộng đồng được đặt lên trên hết. Cả 3 đã từ bỏ mục đích cá nhân và hiềm khích nhằm chung tay đánh tan âm mưu của tổ chức tội phạm. Bộ phim cho thấy ngày nay, sự đoàn kết, phối hợp xuyên quốc gia là không thể thiếu để đảm bảo an ninh toàn cầu.

Khánh Kiên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202210/dac-vu-xuyen-quoc-gia-neu-thong-diep-hoa-binh-hop-tac-3140833/