Sau khi chủ qua đời, chú vẹt này lúc nào cũng chỉ nói đúng một từ theo kiểu rất đáng sợ, khiến nhiều người tránh xa. Nhưng gần đây, đã có một người rất thương chú vẹt nên quyết định nhận nuôi. Chú vẹt đã nói thêm một số từ khác, tuy nhiên, các bác sĩ thú y cho rằng người chủ mới sẽ phải rất kiên nhẫn để chờ chú vẹt 'ổn định tâm lý' trở lại.
Những chú vẹt thể hiện sự thông minh vượt bậc của mình bằng cách thể hiện khả năng sử dụng các công cụ tổng hợp vô cùng khéo léo.
Theo chia sẻ của gia đình, chú vẹt bị trộm là loại vẹt Ringneck, đã biết nói tiếng người, có màu trắng xanh thuộc loại hiếm, khó tìm mua tại TP.HCM.