Cứu trợ hơn 300 hộ dân thôn Yên Phú, xã Đa Phúc bị chia cắt bởi nước lũ sông Cà Lồ

Nước lũ về nhanh trong đêm 9/10 khiến mực nước sông Cà Lồ đoạn qua thôn Yên Phú, xã Đa Phúc, TP Hà Nội đạt đỉnh, hàng trăm hộ dân chìm trong nước sâu 2-3m. Đến trưa 10/10, nước bắt đầu rút chậm. Lực lượng chức năng cùng người dân từ nhiều nơi trên địa bàn thành phố đã có nỗ lực hỗ trợ người dân vượt lũ.

Thôn Yên Phú, xã Đa Phúc nằm ngoài đê, nên là vùng ngập nặng đầu tiên khi nước lũ dâng cao. Toàn thôn có 339 hộ dân, tương ứng 1.441 nhân khẩu.

Thôn Yên Phú, xã Đa Phúc nằm ngoài đê, nên là vùng ngập nặng đầu tiên khi nước lũ dâng cao. Toàn thôn có 339 hộ dân, tương ứng 1.441 nhân khẩu.

Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, Đội cảnh sát đường thủy số 1, TP Hà Nội cho biết: Từ chiều hôm trước, người dân thôn Yên Phú đã được cảnh báo, vận động di dời người già, trẻ nhỏ cùng tài sản về nơi an toàn nên may mắn không có thiệt hại về người.

Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp, Đội cảnh sát đường thủy số 1, TP Hà Nội cho biết: Từ chiều hôm trước, người dân thôn Yên Phú đã được cảnh báo, vận động di dời người già, trẻ nhỏ cùng tài sản về nơi an toàn nên may mắn không có thiệt hại về người.

Bà Đinh Thị Hương, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Phú chia sẻ: Dù báo số 11 không mưa nhiều nhưng lượng nước từ đầu nguồn về rất lớn. So với bão Yagi năm 2024, mực nước lũ lần này cao hơn khoảng 1m và lên nhanh trong đêm nên bà con cũng khá bất ngờ. Cũng may, sau cơn bão số 10, nước sông Cà Lồ dâng ngập khoảng 20cm nên chính quyền đã sớm cánh báo người dân sớm di dời tài sản, vật nuôi.

Bà Đinh Thị Hương, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Phú chia sẻ: Dù báo số 11 không mưa nhiều nhưng lượng nước từ đầu nguồn về rất lớn. So với bão Yagi năm 2024, mực nước lũ lần này cao hơn khoảng 1m và lên nhanh trong đêm nên bà con cũng khá bất ngờ. Cũng may, sau cơn bão số 10, nước sông Cà Lồ dâng ngập khoảng 20cm nên chính quyền đã sớm cánh báo người dân sớm di dời tài sản, vật nuôi.

Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong ngày 9/10, nước dâng nhanh, nhiều khu vực thôn đã ngập từ 1-2m. Lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng các quân đội, công an đã dùng xuống máy hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.

Thiếu tá Nguyễn Thế Hiệp cho biết, trong ngày 9/10, nước dâng nhanh, nhiều khu vực thôn đã ngập từ 1-2m. Lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng các quân đội, công an đã dùng xuống máy hỗ trợ đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, khi nước dâng cao qua nóc nhà vẫn còn khoảng 300 người dân mắc kẹt lại khu vực bị chia cắt trong thôn. Sáng ngày 10/10, công an và các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục hỗ trợ di chuyển người dân dến nơi an toàn.

Tuy nhiên, đến nửa đêm, khi nước dâng cao qua nóc nhà vẫn còn khoảng 300 người dân mắc kẹt lại khu vực bị chia cắt trong thôn. Sáng ngày 10/10, công an và các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục hỗ trợ di chuyển người dân dến nơi an toàn.

Người già, trẻ em sau khi được hỗ trợ di chuyển ra khỏi khu vực bị nước lũ chia cắt sẽ chủ động đến ở nhờ nhà người thân. Trường hợp không có nơi ở nhờ sẽ được hỗ trợ ở lại nhà văn hóa, trường học... và được hỗ trợ ăn uống, đảm bảo khu vực ở an toàn.

Người già, trẻ em sau khi được hỗ trợ di chuyển ra khỏi khu vực bị nước lũ chia cắt sẽ chủ động đến ở nhờ nhà người thân. Trường hợp không có nơi ở nhờ sẽ được hỗ trợ ở lại nhà văn hóa, trường học... và được hỗ trợ ăn uống, đảm bảo khu vực ở an toàn.

Sáng 10/10, tại khu vực dốc đê Nam Cà Lồ xuống thôn Yên Phú, đã có nhiều tổ chức xã hội và người dân đã mang thức ăn, nước uống đến hỗ trợ cho bà con, khi nghe tin lũ về xã Yên Phúc.

Sáng 10/10, tại khu vực dốc đê Nam Cà Lồ xuống thôn Yên Phú, đã có nhiều tổ chức xã hội và người dân đã mang thức ăn, nước uống đến hỗ trợ cho bà con, khi nghe tin lũ về xã Yên Phúc.

Trưa 10/10, dốc đê xuống thôn Yên Phú biến thành bến thuyền. Đội cảnh sát đường thủy số 1, TP Hà Nội và người dân đã huy động thuyền, bè, ca-nô chở lương thực, nước uống cho những người dân còn bị mắc kẹt trong vùng ngập lũ.

Trưa 10/10, dốc đê xuống thôn Yên Phú biến thành bến thuyền. Đội cảnh sát đường thủy số 1, TP Hà Nội và người dân đã huy động thuyền, bè, ca-nô chở lương thực, nước uống cho những người dân còn bị mắc kẹt trong vùng ngập lũ.

Hàng trăm suất ăn, nước uống đã được tập kết, vận chuyển tới hỗ trợ những người dân tại khu vực bị chia cắt.

Hàng trăm suất ăn, nước uống đã được tập kết, vận chuyển tới hỗ trợ những người dân tại khu vực bị chia cắt.

Đường vào làng Yên Phú cao hơn các khu vực xung quanh nhưng cũng ngập đến thắt lưng người lớn.

Đường vào làng Yên Phú cao hơn các khu vực xung quanh nhưng cũng ngập đến thắt lưng người lớn.

Dù nước đã bắt đầu rút chậm vào trưa ngày 10/10, nhưng thôn Yên Phú vẫn trong tình trạng ngập sâu.

Dù nước đã bắt đầu rút chậm vào trưa ngày 10/10, nhưng thôn Yên Phú vẫn trong tình trạng ngập sâu.

Đội cảnh sát đường thủy số 1 hỗ trợ tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ.

Đội cảnh sát đường thủy số 1 hỗ trợ tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ.

“Khoảng 20% diện tích lúa của bà con đã kịp gặt non theo chủ trương “non nhà hơn già đồng”. Diện tích lúa còn lại và toàn bộ hoa màu coi như mất trắng. Lúa gặt non dù đã được di chuyển đến chỗ cao, nhưng do không kịp phơi và nước lũ lên cao hơn mọi năm rất nhiều, nên vẫn vị ngập hoặc lên mầm”, Bà Đinh Thị Hương, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Phú cho biết.

“Khoảng 20% diện tích lúa của bà con đã kịp gặt non theo chủ trương “non nhà hơn già đồng”. Diện tích lúa còn lại và toàn bộ hoa màu coi như mất trắng. Lúa gặt non dù đã được di chuyển đến chỗ cao, nhưng do không kịp phơi và nước lũ lên cao hơn mọi năm rất nhiều, nên vẫn vị ngập hoặc lên mầm”, Bà Đinh Thị Hương, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Phú cho biết.

Bà Hoàng Thị Lan (67 tuổi), người dân thôn Yên Phú cho biết, thôn từng trải qua 3-4 lần lũ lớn, nhưng năm nay mực nước dâng cao nhất. Dù đã được cảnh báo, di dời tài sản từ trước nhưng vẫn còn rất nhiều tài sản không kịp di dời, bị chìm trong nước lũ.

Bà Hoàng Thị Lan (67 tuổi), người dân thôn Yên Phú cho biết, thôn từng trải qua 3-4 lần lũ lớn, nhưng năm nay mực nước dâng cao nhất. Dù đã được cảnh báo, di dời tài sản từ trước nhưng vẫn còn rất nhiều tài sản không kịp di dời, bị chìm trong nước lũ.

Rút kinh nghiệm đợt ngập lũ 2024, người dân thôn Yên Phú đã chuẩn bị nhiều thuyền, bè nhỏ, thuyền tự chế làm phương tiện di chuyển.

Rút kinh nghiệm đợt ngập lũ 2024, người dân thôn Yên Phú đã chuẩn bị nhiều thuyền, bè nhỏ, thuyền tự chế làm phương tiện di chuyển.

Theo người dân cho biết, đợt lũ năm 2024, thôn Yên Phú ngập trong khoảng nửa tháng trước khi nước rút. Khả năng năm nay, thời gian ngập có thể ngắn hơn do hầu hết các sông đã đạt đỉnh lũ và đang xuống.

Theo người dân cho biết, đợt lũ năm 2024, thôn Yên Phú ngập trong khoảng nửa tháng trước khi nước rút. Khả năng năm nay, thời gian ngập có thể ngắn hơn do hầu hết các sông đã đạt đỉnh lũ và đang xuống.

"Vấn đề lớn nhất của người dân thôn Yên Phú hiện nay là thiếu nước sạch và vấn đề vệ sinh môi trường, sau khi nước rút", bà Đinh Thị Hương cho biết.

"Vấn đề lớn nhất của người dân thôn Yên Phú hiện nay là thiếu nước sạch và vấn đề vệ sinh môi trường, sau khi nước rút", bà Đinh Thị Hương cho biết.

Đội cảnh sát đường thủy số 1 hỗ trợ tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ.

Đội cảnh sát đường thủy số 1 hỗ trợ tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân bị mắc kẹt trong vùng lũ.

Các chiến sĩ Đội cảnh sát đường thủy số 1 đã kịp thời tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân còn mắc kẹt trong vùng lũ.

Các chiến sĩ Đội cảnh sát đường thủy số 1 đã kịp thời tiếp tế thức ăn, nước uống cho người dân còn mắc kẹt trong vùng lũ.

Thư Vũ/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/cuu-tro-hon-300-ho-dan-thon-yen-phu-xa-da-phuc-bi-chia-cat-boi-nuoc-lu-song-ca-lo-post1236946.vov