Cứu sống giảng viên người Mỹ bị đuối nước trên sông Sài Gòn

Giảng viên người Mỹ Paul Gardiner Kelly đã bị nước cuốn sau khi nhảy xuống sông Sài Gòn tìm hộ chiếu. Người đàn ông 60 tuổi bị đuối nước, song may mắn được lực lượng bộ đội biên phòng TP.HCM cứu sống.

Ông Paul Gardiner Kelly được Bộ đội biên phòng cứu sống sau khi bị cướp (Ảnh: SGGP)

Nguồn tin từ Trạm Biên phòng cửa khẩu Khánh Hội - Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM - Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa cứu sống một giảng viên người Mỹ bị cướp giữa đêm 1/5.

Theo đó, lúc 6h30 sáng 2/5, trong lúc tuần tra, kiểm soát khu vực sông Sài Gòn, các cán bộ chiến sĩ của trạm nhận được tin báo có người nước ngoài bị kẹt dưới chân cầu cảng M4 (cảng hành khách tàu biển thuộc Trung tâm Dịch vụ hàng hải cảng TP.HCM).

Ngay lập tức, tổ tuần tra tiếp cận và tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đưa người bị nạn lên bờ chăm sóc y tế và cho ăn uống, sau đó đưa nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy..

Danh tính của nạn nhân được xác định là Paul Gardiner Kelly (60 tuổi, quốc tịch Mỹ), là giảng viên tiếng Anh của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Ông Paul đã sinh sống tại Việt Nam 15 năm, hiện cư trú tại phường Tân Định, TP.HCM.

Qua làm việc, ông Paul Gardiner Kelly cho biết: Khoảng 23h đêm 1/5, ông xuôi theo đường Đồng Khởi, đến chỗ hẹn của một nhóm bạn thì bị 3 đối tượng lạ mặt bám theo, áp sát và cướp tài sản gồm hộ chiếu, điện thoại, chìa khóa nhà, ví tiền (bên trong có khoảng 3 triệu đồng).

Sau khi bị cướp, ông Paul đuổi theo đến khu vực bến tàu thủy Bạch Đằng thì thấy nhóm cướp quăng hộ chiếu xuống sông Sài Gòn. Ông liền nhảy xuống sông tìm tài sản của mình nhưng không tìm thấy, rồi bị nước cuốn trôi đến dưới chân cầu cảng M4.

Hiện, sức khỏe và tâm lý của ông Paul đã ổn định trở lại. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cuu-song-giang-vien-nguoi-my-bi-duoi-nuoc-tren-song-sai-gon-107475.html