Cuộc ly thân của Thủ tướng Canada và câu chuyện 'lịch sử luôn lặp lại'

Ngày 2-8, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thông báo về việc ly thân trên Instagram. Nhiều người không khỏi bất ngờ và nuối tiếc vì vợ chồng ông đã có một chuyện tình đẹp như cổ tích cùng cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ suốt 18 năm qua.

Câu chuyện hôn nhân của Thủ tướng Canada Justin Trudeau có điểm giống cha mẹ mình đến kỳ lạ

Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng Canada, các con của ông Justin Trudeau sẽ tiếp tục sống với ông sau khi bà Sophie Gregoire đã chuyển đến một nơi cư trú khác ở Ottawa. Tuy nhiên, bà sẽ thường xuyên đến dinh thự Thủ tướng Rideau Cottage để ở cùng bọn trẻ và sẽ ở đó bất cứ khi nào ông Trudeau đi vắng. “Họ vẫn là một gia đình thân thiết. Bà Sophie và Thủ tướng tập trung vào việc nuôi dạy con cái trong một môi trường an toàn, yêu thương và hợp tác. Gia đình sẽ cùng nhau đi nghỉ, bắt đầu từ tuần tới” - tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng cho biết.

Ông Justin Trudeau và phu nhân vốn biết nhau từ khi còn nhỏ, bà Sophie là bạn thân của em trai ông. Lớn lên, họ ít gặp nhau vì đi theo sự nghiệp của riêng mình. Nhưng năm 2003, vài sự kiện bất ngờ khiến họ gắn bó với nhau như một định mệnh. Và ngọn lửa tình yêu bùng cháy, họ kết hôn vào năm 2005 trong khung cảnh giống như chuyện cổ tích.

Theo website của Đảng Tự do (đảng của ông Trudeau), bà Sophie đã có bằng truyền thông tại Đại học Montreal, sau đó làm việc trong lĩnh vực bán hàng và quảng cáo trước khi trở thành phóng viên truyền hình. Trong một bài đăng trên Instagram kỷ niệm ngày cưới của họ vào năm ngoái, Đệ nhất phu nhân Canada cho biết 2 vợ chồng đã “vượt qua những ngày nắng đẹp, những cơn bão lớn và vẫn chưa kết thúc”.

Bà tiết lộ thêm: “Mối quan hệ lâu dài có sự thử thách theo nhiều cách. Nó đòi hỏi sự liên tục, linh hoạt, thỏa hiệp, hy sinh, tận tâm, kiên nhẫn, nỗ lực,... Không ai trong chúng ta là hoàn hảo, vì vậy không có mối quan hệ hoàn hảo. Nhưng tình yêu chỉ đúng khi nó giữ cho bạn an toàn, giải phóng bạn và khiến bạn trưởng thành”.

Quả thực, kết hôn với con trai của Thủ tướng thứ 15 của Canada (ông Pierre Trudeau - cha của ông Justin Trudeau - cũng từng làm Thủ tướng Canada) đồng nghĩa với việc bà Sophie nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đây là điều mà bà thừa nhận là không hề dễ dàng.

Trở thành Đệ nhất phu nhân vào năm 2014, bà gặp khó khăn trong việc làm quen với ngôi nhà mới. Dù vậy, họ vẫn cùng nhau vượt qua tất cả và đón 3 đứa con chào đời. Năm 2005, bà Margaret Trudeau (mẹ của ông Justin) chia sẻ với báo giới rằng, trước đám cưới bà đã chuẩn bị cho Sophie về nỗi đau và sự tổn thương có thể gặp phải vì bà đã từng “tự mình trải qua”.

Câu chuyện hôn nhân của Thủ tướng Canada Justin Trudeau có điểm giống cha mẹ mình đến kỳ lạ. Năm 1977, Canada chứng kiến Thủ tướng đương nhiệm đổ vỡ hôn nhân, và người rơi vào hoàn cảnh đó chính là cha ông Justin Trudeau.

Năm 1971, ông Pierre Trudeau (nhà lãnh đạo của Đảng Tự do và là một ngôi sao trên chính trường Canada) lúc đó bước vào tuổi 51 đã bí mật kết hôn với Margaret Trudeau (lúc đó 22 tuổi). Họ lần lượt sinh ra 3 người con.

Nhưng năm 1977, Văn phòng Thủ tướng đột ngột cho hay: “Ông bà Pierre và Margaret Trudeau thông báo rằng, vì mong muốn của Margaret, họ sẽ bắt đầu sống riêng. Bà Margaret từ bỏ mọi đặc quyền với tư cách là vợ của Thủ tướng và mong muốn rời bỏ cuộc hôn nhân để theo đuổi sự nghiệp. Ông Pierre sẽ có quyền giám hộ với 3 người con và bà Margaret cũng có quyền tự do tiếp xúc với chúng. Ông Pierre chấp nhận quyết định của bà Margaret với sự hối tiếc, cả hai mong muốn cuộc chia tay này sẽ dẫn đến mối quan hệ tốt đẹp hơn”.

Trước thông báo bất ngờ này, nhiều người đặt giả thuyết rằng, có lẽ khoảng cách tuổi tác giữa 2 vợ chồng đã khiến họ chia ly. Năm 1982, trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Globe and Mail, bà Margaret đã xác nhận điều này, đồng thời nói thêm là bà gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống trong dinh Thủ tướng, nhất là cắt đứt quan hệ với bạn bè cũng các sở thích cá nhân chỉ vì lý do an ninh. Bà cũng cảm thấy thất vọng vì công việc không ngừng nghỉ của chồng với tư cách là nguyên thủ Canada.

“Tôi cảm thấy không thỏa mãn, không hạnh phúc, bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân lỗi thời. Tôi muốn cuộc sống và sự nghiệp của riêng mình” - bà Margaret nói. Họ chính thức ly hôn vào tháng 4-1984, trước khi ông Pierre kết thúc nhiệm kỳ thứ tư của mình 1 tháng.

Trong cuốn hồi ký, ông Justin Trudeau từng chia sẻ, cha mẹ ông ly hôn khi ông mới bước vào tuổi vị thành niên. “Tôi cảm thấy giá trị bản thân bị giảm sút. Một phần trong tôi nghĩ rằng, lẽ ra tôi phải là lý do để giữ chân mẹ” - chính trị gia nhớ lại. Giờ đây, lịch sử đã lặp lại khi cuộc hôn nhân 18 năm của ông với bà Sophie sụp đổ.

Thông báo gây sốc này được đưa ra ở thời điểm ông Justin Trudeau đã giữ vị trí lãnh đạo Canada trong suốt 8 năm qua với cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ. Đồng thời, nhiều người tiếp tục đặt câu hỏi liệu ông có tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2025 hay không?

Theo Daily Mail

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cuoc-ly-than-cua-thu-tuong-canada-va-cau-chuyen-lich-su-luon-lap-lai-post547965.antd