Cuộc hội ngộ của các nhà thơ, nhà văn nữ TP.HCM

53 gương mặt văn thơ nữ trong tuyển tập 'Lá của mùa' là minh chứng cho sự giàu có của đời sống cũng như của chính tâm hồn của giới nữ sĩ Việt Nam.

Lá của mùa là tác phẩm tuyển tập tác phẩm của 53 nữ nhà thơ, nhà văn tại TP.HCM. Ảnh: Thanh Trần.

Sáng ngày 8/3 tuyển tập Lá của mùa được Hội Nhà văn TP.HCM giới thiệu đến độc giả nhân dịp Quốc tế Phụ nữ. Lá của mùa là tác phẩm tuyển tập tiếp theo do Ban Nhà văn nữ thuộc Hội Nhà văn TP.HCM thực hiện sau hai tác phẩm Nắng thu màu hổ pháchNgày trẻ như dương cầm.

Có thể xem nơi đó là điểm hẹn, là cuộc gặp gỡ văn chương hay là món quà tinh thần thường niên của các cây viết nữ tại TP.HCM dành tặng cho tháng ba, tháng tôn vinh những người phụ nữ.

Tuyển tập bao gồm tác phẩm của 53 nữ nhà thơ, nhà văn tại TP.HCM. Trong số đó có nhiều cây viết kỳ cựu như Đặng Nguyệt Anh, Trần Thị Thắng, Kim Hài, Lê Thị Kim, Tôn Nữ Thu Thủy, Thu Nguyệt, Phan Ngọc Thường Đoan, Lê Hoàng Anh,... và cả những cây viết trẻ với những nét chấm phá độc đáo.

Lá của mùa, tên của tác phẩm, vốn là tên một bài thơ của nhà thơ Thu Nguyệt, gợi nhắc về những mùa lá từng xanh, từng vàng luôn sống an nhiên trong sự biến thiên của thời gian.

Các tác phẩm được in trong tuyển tập thể hiện nhiều cảm xúc, độ ngân rung khác nhau. Trong đó có sự mơ màng bảng lảng chiều sương khói, có dạt dào như sóng biển cuộn lòng va đập ghềnh thác, có nước mắt nụ cười khổ đau hạnh phúc, có tình yêu bất biến, sân hận chia xa, có hờn dỗi vị tha chờ đợi,...

Nhưng đằng sau những cung bậc cảm xúc đa dạng đó, các tác giả còn cho thấy một điểm chung đó là luôn hướng về tình yêu thương và sự thăng hoa của cái đẹp.

"53 gương mặt trong Lá của mùa, mỗi người mỗi vẻ mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại và bản sắc của một Sài Gòn hoa gấm, đó cũng chính là một minh chứng cho sự tồn tại và chuyển động không ngơi nghỉ của thơ Sài Thành, trái tim của miền đất phương Nam giàu nhân nghĩa hào hùng và cũng lắm nắng mưa nhiều giông gió", nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu nhận xét.

Theo nhà văn Hồng Cầu, có thể Lá của mùa chưa phải là một tập hợp đầy đủ của giới thơ nữ TP.HCM, nhưng chí ít 53 gương mặt với những sắc hương riêng biệt đã góp phần làm nên sức sống của văn chương thành phố và Việt Nam.

"Thật tự hào vì giữa bao lo toan vất vả, những hội viên nữ của chúng ta vẫn gìn giữ và nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê văn chương đáng trân trọng và làm cho ngọn lửa ấy cháy sáng mãi qua những trang viết của mình. Những bài thơ, truyện ngắn có mặt trong tuyển tập này là sự hiện diện cho hạnh phúc được viết, được tỏ bày và cả kiên định, cả kiên cường bảo vệ niềm đam mê của những cây bút nữ", nhà thơ Huệ Triệu, trưởng ban Nhà văn nữ, chia sẻ.

Thanh Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cuoc-hoi-ngo-cua-cac-nha-tho-nha-van-nu-tphcm-post1409957.html