Cùng nhắc nhở nhau

Trưa 26-12, tại ngã tư phố Nguyễn Hoàng Tôn - Võ Chí Công, mọi người nghiêm túc đứng chờ đèn tín hiệu giao thông. Lúc đó, có một chiếc xe ô tô màu trắng cũng dừng lại nhưng bỗng nhiên lại bật đèn tín hiệu rẽ trái.

Lập tức, thanh niên đi xe máy phía trước đã ra ám hiệu và chỉ tay vào chiếc biển giao thông rồi nói:

- Anh ơi, đoạn này cấm xe ô tô rẽ trái đấy anh ạ.

Người đàn ông lái xe ô tô hiểu ra và tắt đèn tín hiệu, giơ tay ra chào và cúi đầu khẽ như một lời cảm ơn.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cảm nhận, dù chỉ là một hành động nhỏ thôi, nhưng là sự quan tâm ấm áp của tình người ở trong một đô thị ồn ào và đông đúc. Việc tuân thủ quy định về giao thông đường bộ là trách nhiệm của người tham gia giao thông. Sự sơ suất của người lái xe ô tô khi không nhìn biển báo là tắc trách và đáng phê bình vì có thể sẽ gây ra sự cố đáng tiếc, gây nguy hiểm cho người khác.

Tuy nhiên, việc người đi đường nhắc nhở nhau để cùng chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ là đáng quý. Điều đó góp phần cùng nhau xây dựng một nền giao thông văn minh.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cung-nhac-nho-nhau-729198.html