Cùng làm nên một kỳ Đại hội thể thao thành công nhất nhất khu vực

Rời cái lạnh Hà Nội, Manila - thủ đô của Philippines đón nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân trong cái nắng rực rỡ của mùa hè, báo hiệu một không khí sôi động của một kỳ Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á – SEA Games 30.

Thế nhưng, ngoại trừ vài băng rôn nho nhỏ được treo loáng thoáng trên những trục đường chính, hay tại Sân bay quốc tế Ninoy Aquino, không khí SEA Games có vẻ như rất xa lạ với người dân bản địa.

Sự có mặt và giúp đỡ nhiệt tình của đội tình nguyện viên là dấu hiệu duy nhất liên quan đến sự kiện thể thao khu vực này. Trên đường về thủ đô Manila, anh lái xe taxi giải thích mãi về chuyện tắc đường.

 Bên ngoài nhà thi đấu Philippine Arena ở Bulacan.

Bên ngoài nhà thi đấu Philippine Arena ở Bulacan.

Tại khu vực soát vé, lực lượng an ninh kiểm tra kỹ lưỡng.

Nhà thi đấu Philippine Arena được trang hoàng rực rỡ trước lễ khai mạc.

Vội vàng đến trung tâm báo chí để đăng ký vé vào dự đêm khai mạc, chúng tôi nhận được câu trả lời đã hết vé phát cho phóng viên, nhưng có thể lên mạng để mua vé nếu muốn vào sân tác nghiệp. Thử vận may, chúng tôi thuê xe chạy đến Sân vận động quốc gia Philippines Arena, cách trung tâm thủ đô Manila chừng 28km với cái giá gấp đôi vì giờ này kẹt xe, không tài xế nào muốn nhận đi.

Trải qua gần 2 giờ đồng hồ cho quãng đường chưa tới 30km, dù căng mắt nhìn cũng hiếm gặp băng rôn hay khẩu hiệu nào chào mừng về SEA Games – một điều có lẽ không bao giờ gặp ở Việt Nam trước một sự kiện lớn như vậy.

Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân chụp ảnh chung với tình nguyện viên và nhân viên an ninh của SEA Games 30.

Người dân bản địa biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ để chào đón các đoàn đến tham dự lễ khai mạc.

Kỳ đại hội lần thứ 30 tổ chức tại Philippines sẽ xác lập kỷ lục về số môn thi: 56 môn (523 nội dung).

SEA Games 30 được tổ chức tại 4 thành phố lớn của Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay.

Nụ cười SEA Games 30.

Các HLV và VĐV sẵn sàng cho lễ khai mạc.

Quả thực, chỉ khi đến sân Philippine Arena mới bắt gặp không khí về một sự kiện thể thao lớn của khu vực. Sự thân thiện và giúp đỡ nhiệt tình của người dân Manila, cùng những ánh mắt, nụ cười tràn đầy nhiệt huyết của các đoàn thể thao khiến bao mệt mỏi tan biến. Cùng những vận động viên, tình nguyện viên, chúng tôi chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc SEA Games với ngón tay trỏ giơ cao, biểu tượng cho “We are as one” (tạm dịch: Chúng ta cùng chiến thắng), tất cả cùng sẵn sàng thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, thắt chặt tình đoàn kết khu vực... Ai ai cũng đều tin tưởng tinh thần ấy, tất cả sẽ vượt qua khó khăn để cùng làm nên một kỳ Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á thành công nhất.

Các VĐV nổi bật trước lễ khai mạc.

Dàn người đẹp đến từ nhiều thành phố tại Philippines thu hút sự chú ý bên ngoài nhà thi đấu tổ chức lễ khai mạc SEA Games 30.

Tất cả đều háo hức chờ đón bữa tiệc khai mạc hoành tráng của nước chủ nhà.

THU HÀ – TRỌNG HẢI (Ghi nhanh từ Manila, Philippines)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-30/cung-lam-nen-mot-ky-dai-hoi-the-thao-thanh-cong-nhat-nhat-khu-vuc-603959