Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Rằm tháng Bảy là dịp nhiều gia đình Việt thực hiện các nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên, cầu bình an và làm lễ cúng thí thực cho chúng sinh theo tín ngưỡng dân gian. Tuy nhiên chuyên gia phong thuỷ cho rằng không ít người dù có lòng nhưng chưa thực sự hiểu cách chuẩn bị lễ và lời nguyện sao cho phù hợp với quan niệm này.

Cúng chúng sinh cần những gì?

Theo Nhà nghiên cứu Văn hóa Dân gian, Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng - Giám đốc Viện Phong thủy Hoàng gia Việt Nam, trong quan niệm dân gian, “chúng sinh” được hiểu khá rộng, bao gồm các vong linh con người và cả vong linh vạn vật.

Từ quan niệm này, việc cúng chúng sinh trong Rằm tháng Bảy được nhìn nhận không đơn thuần là một nghi thức mà còn mang ý nghĩa chia sẻ và cầu mong những chúng sinh không nơi nương tựa được nhẹ bớt khổ đau.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hoàng, một trong những điều quan trọng khi chuẩn bị lễ cúng chúng sinh là đáp ứng những nhu cầu cơ bản như ăn, uống, mặc và đi đường.

Nhà nghiên cứu Văn hóa Dân gian, Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng - Giám đốc Viện Phong thủy Hoàng gia Việt Nam

Nhà nghiên cứu Văn hóa Dân gian, Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng - Giám đốc Viện Phong thủy Hoàng gia Việt Nam

Ông cho rằng, nếu đã thực hiện nghi lễ với tâm nguyện bố thí thì nên chuẩn bị lễ vật theo hướng thiết thực.

Cho ăn: Nên cúng nhiều gạo, từ vài ký đến vài chục ký lô gam.

Cho uống: Nên cúng nhiều nước, từ vài chai đến vài chục chai nước sạch.

Cho mặc: Nên cúng quần áo, y phục. Không cần đẹp, chỉ cần lành.

Cho tiền: Nên cúng tiền mã, giúp vong linh có lộ phí đi đường

Theo chuyên gia, sau khi hoàn tất nghi lễ, quần áo và tiền mã có thể hóa theo phong tục. Trong khi đó, gạo và nước không nhất thiết phải đem rắc rải.

“Gạo, nước thì không cần rắc rải, gia chủ có thể sử dụng để nấu cơm, giải khát. Ngoài ra, có thể cúng thêm được vật gì cũng đều quý cả”, ông nói.

Như vậy, điều quan trọng không nằm ở việc mâm lễ phải thật đắt tiền hay cầu kỳ mà ở ý nghĩa của việc chia sẻ, bố thí theo tín ngưỡng dân gian và khả năng của mỗi gia đình.

Một nội dung được chuyên gia Nguyễn Hoàng nhấn mạnh là lời nguyện trong lễ cúng. Theo ông, thay vì chỉ cầu mong những điều liên quan đến bản thân và gia đình, người thực hiện lễ có thể hướng lời nguyện đến việc cầu cho chúng sinh được cứu bạt khổ nạn, không còn đói khát, giá lạnh hay đớn đau.

Bên cạnh đó là lời cầu mong các chúng sinh được trở về nơi quê quán, tìm được nơi nương tựa và có một hành trình tốt đẹp hơn theo quan niệm tín ngưỡng.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

“Cầu cho chúng sinh được hồn phách đồng quy, hồi hương bản quán, siêu sinh chuyển kiếp, đến nơi mong đợi”, ông Nguyễn Hoàng chia sẻ.

Một lời nguyện khác được ông đề cập là cầu mong chúng sinh được các đấng thiêng liêng dẫn đường, giác ngộ và tiêu trừ nghiệp chướng theo quan niệm Phật giáo và tín ngưỡng dân gian.

Ai được cầu phù độ?

Theo quan niệm mà chuyên gia Nguyễn Hoàng đưa ra, trong nghi lễ cúng chúng sinh, người thực hiện có thể hướng lời nguyện đến Hội đồng Chư Thiên, trong đó có Địa Quan Đại Đế, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Thập Điện Diêm Vương; Mười phương Chư Phật, đặc biệt là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Bên cạnh đó còn có các vị thần linh bản xứ như Thành Hoàng Bản Cảnh, Chúa Đất Long Mạch Tài Thần, Đương Xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần, Bản Gia Táo Quân, Tiền Chủ Hậu Chủ...

Những nội dung này thuộc hệ thống tín ngưỡng, quan niệm dân gian và tâm linh, có sự khác nhau giữa các vùng miền, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, việc thực hành nghi lễ có thể được lựa chọn tùy theo phong tục và điều kiện của từng gia đình.

Điều đáng chú ý là từ góc độ văn hóa, tục cúng chúng sinh trong Rằm tháng Bảy còn thể hiện tinh thần bố thí, lòng trắc ẩn và sự sẻ chia với những số phận được quan niệm là không nơi nương tựa.

Vì thế, bên cạnh việc chuẩn bị lễ vật, điều quan trọng nhất vẫn là thái độ thành kính và cách ứng xử phù hợp với phong tục, tránh tâm lý mê tín, phô trương hoặc đặt nặng giá trị vật chất của mâm lễ.

Văn khấn chúng sinh ngoài trời mà các gia đình có thể tham khảo:

Muôn ngàn kính lễ Trời Đất!

Vạn sự khởi từ tâm!

- Nhất nhất cung niệm Hội đồng Chư Thiên, Mười phương Chư Phật

- Nhất nhất cung niệm Đức Địa Quan Đại Đế, Đức Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn

- Nhất nhất cung niệm Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát

- Nhất nhất cung niệm Thập Điện Diêm Vương, Thần Linh các cõi

- Nhất nhất cung niệm Thành Hoàng Bản Cảnh Chư Vị Đại Vương, Địa Chúa Long Mạch Tài Thần, Đương Xứ Thổ Địa Phúc Đức Chính Thần, Bản Gia Táo Quân, Tiền Chủ Hậu Chủ, Gia tiên dòng họ…

- Gia chủ thỉnh mời thập loại chúng sinh hữu duyên lai ngộ

Hôm nay!

Nhân dịp Trung Nguyên, Ngài Địa Quan Đại Đế, Ngài Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ban phúc xá tội; Ngài Diêm Vương mở Quỷ Môn Quan; Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát siêu độ hương linh; Đức Mục Kiền Liên mở lòng cứu khổ; Nhân gian hiếu tưởng cội nguồn;

Gia chủ chúng con xin dâng lễ vật: tiền vàng, y phục, gạo, muối, cháo, nước, chay, mặn lòng thành để Chư Thiên, Chư Phật, Chư Thánh, Chư Mẫu, Chư Thần, cùng Gia Tiên dòng họ, hiệp đồng ban lộc cho chúng sinh được sử dụng đồ ăn, thức uống, cái mặc, cái dùng. Đồng thời, cấp phát kim ngân cho chúng sinh đi đường thuận lợi.

Cúi xin cái Ngài cứu bạt khổ nạn, hướng đạo chúng sinh, giúp cho họ tìm đường sáng mà đi, nơi cõi lành mà đến.

- Ai muốn về với Phật thì được đưa tới cửa Chùa.

- Ai muốn về với Chúa thì được đến chỗ Thánh đường.

- Ai muốn về với Thánh, Mẫu, các Quan thì được đến nơi Đền, Phủ

- Ai muốn về với Thần Linh bản xứ thì được về Đình, Miếu gần đây.

- Ai muốn về quê thì Phật, Tiên giúp cho hồi hương bản quán.

- Ai chưa thể đi được mà đành ở lại đất này thì tương trợ cho gia chủ được bình an, thịnh vượng.

Cúi xin Chư Phật, Chư Thiên, Thần Tiên giúp cho các vị ấy được mãn nguyện đường âm, cũng là giúp chúng con được tẩy tịnh căn nhà được an yên, tốt đẹp.

Lòng thành một nén, cảm tạ Thánh ân! Khắp cõi xa gần, chúng sinh hưởng phúc!

Thuỳ Linh - Nam Anh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cung-chung-sinh-ram-thang-bay-the-nao-cho-dung-d213643.html