Cụ bà 70 tuổi săn rắn biển cực độc
Được mệnh danh là loài rắn biển độc nhất thế giới nhưng rắn biển belcher vẫn phải khuất phục trước Yoko và Setsuko, hai cụ bà 70 tuổi sống trên đảo Kudaka, Nhật Bản.
Phương Hà Theo BBC
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/video-cu-ba-70-tuoi-san-ran-bien-cuc-doc-post1237427.html
Tin mới
Một phân tích mới dựa trên dữ liệu của NASA và ESA đã sàng lọc ra các hành tinh có tiềm năng nhất cho cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.
Theo các nhà khoa học, nhiều sa mạc trên Trái đất nằm giáp với đại dương là kết quả của sự kết hợp giữa hoàn lưu khí quyển, dòng hải lưu lạnh, địa hình núi cao.
Nhẹ nhàng bay lượn trên mặt nước và giữa các bụi cây ven suối, chuồn chuồn kim là nhóm côn trùng đẹp tinh tế, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái.
Liệu chúng ta đang thực sự tìm kiếm sự an toàn, hay chỉ đang cố giữ lấy những điều mà chính chúng làm ta bất an?
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã đưa Hệ thống Phóng không gian (SLS) trở lại bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy để chuẩn bị cho nhiệm vụ bay có người lái quanh Mặt trăng lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.
Nếu đồ gốm cùng với hoa văn, họa tiết trang trí và hệ thống mộ chum táng thức… là 'thẻ căn cước' để xác nhận đây là nền văn hóa Sa Huỳnh…, thì đồ trang sức được phát hiện ở các di chỉ khảo cổ học đã minh chứng rõ nét cho trình độ chế tác và năng khiếu thẩm mỹ của cư dân Sa Huỳnh.
Luân hồi (saṃsāra) là sự sống chết nối tiếp nơi một chúng sinh. Như chúng ta biết, dòng nhân quả diễn biến một cách tương tục mà không bị hạn cuộc trong đời sống hiện tại. Do đó khi nào còn tham sống và gây nghiệp (karma) thì lúc đó chúng ta sau khi chết vẫn còn sinh trở lại và nhận lấy quả báo.
Các nhà thiên văn học tại Đại học Cornell vừa xác định được nhóm hành tinh có điều kiện môi trường lý tưởng nhất để nhân loại tìm kiếm dấu vết sự sống.








