CSGT Hà Nội đưa cụ bà đi lạc 10km về gia đình

Do tuổi cao, cụ N.T.N. (74 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị đi lạc cách nhà 10km.

Khoảng 20h30 ngày 10/11, hai cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 10 (Công an thành phố Hà Nội) đã đưa một cụ bà đi lạc từ quận Đống Đa xuống quận Hà Đông, về đoàn tụ với gia đình.

Hình ảnh cụ N. được các chiến sĩ CSGT chăm sóc tại đơn vị (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Hình ảnh cụ N. được các chiến sĩ CSGT chăm sóc tại đơn vị (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Trước đó, khoảng 18h ngày 10/11, tổ công tác gồm Thượng úy Vũ Trọng Trung và Trung úy Vũ Trung Đức, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 10 chuẩn bị đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 6 thì có người dân đưa một cụ già đến trình báo cụ đi lạc và có biểu hiện không minh mẫn.

Ngay sau đó, 2 cán bộ chiến sĩ CSGT đưa cụ về đội nghỉ ngơi, mua bánh mì và sữa để cụ ăn, ổn định tinh thần.

Qua tiếp xúc hỏi thăm, được biết cụ đi lạc và không nhớ đường về nhà. Tuy nhiên rất may trên cổ cụ đeo một chiếc vòng có khắc tên Ngụy Thị Nhỡ (74 tuổi, ở Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội) và số điện thoại.

Sau khi liên lạc với gia đình bà Nhỡ, tổ công tác đã đưa cụ về nhà.

Cụ N. cảm ơn hai chiến sĩ CSGT đã giúp đỡ mình tìm được về nhà an toàn (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Cụ N. cảm ơn hai chiến sĩ CSGT đã giúp đỡ mình tìm được về nhà an toàn (Ảnh: Hoàng Hiệp).

Anh Nguyễn Văn Quyết ở phố Yên Lãng không giấu nổi sự xúc động và vui mừng. Anh cho biết do mẹ mình tuổi cao nên hay quên và đi lạc không nhớ đường về. Khi không thấy cụ, cả nhà rất lo lắng đi tìm nhưng không nghĩ cụ đã đi lạc tới hơn 10km.

May mắn được đón mẹ về nhà an toàn, gia đình anh Quyết đã viết thư cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ Công an nhân dân Thủ đô.

PV/HanoiTV

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/csgt-ha-noi-dua-cu-ba-di-lac-10km-ve-gia-dinh-d215975.html