Không biết số tiền doanh thu khoảng 85 triệu đồng đã thất lạc ở đâu, người phụ nữ tại TPHCM bịa chuyện bị hai thanh niên cướp giật rồi đến công an trình báo. Sau khi lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, người này đã thừa nhận toàn bộ sự việc là bịa đặt.
Công an TPHCM vừa làm rõ trường hợp bà D.T.L.N. (34 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) hoang báo bị cướp giật 85 triệu đồng trên đường Lâm Văn Bền để che giấu việc làm mất tiền của cơ sở kinh doanh.
Ngày 3/8/2026, Công an phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh đang lập hồ sơ xử lý bà D.T.N.L. (SN 1992, ngụ phường Tân Hưng) về hành vi báo tin sai sự thật.
Lo sợ bị chủ quán cho nghỉ việc sau khi làm thất lạc khoảng 85 triệu đồng tiền doanh thu, một người phụ nữ ở TP.HCM đã dựng chuyện bị cướp giật rồi đến cơ quan công an trình báo.
Do lo sợ phải bồi thường và bị đuổi việc sau khi làm mất 85 triệu đồng tiền doanh thu của quán ăn, một người phụ nữ tại TP Hồ Chí Minh đã đến Cơ quan Công an báo án giả bị cướp giật.