Công an giúp dân tiễn biệt người thân trong mưa lũ
Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn tại xã Hòa Vang (Đà Nẵng), hình ảnh các chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp với Công an xã Hòa Vang dầm mình trong mưa, giúp gia đình người dân đưa linh cữu người thân vượt qua vùng ngập sâu đến điểm an táng khiến nhiều người xúc động.
Theo nguồn tin của PV Báo CAND, vào lúc 10h sáng nay (28/10), giữa lúc mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở xã Hòa Vang bị ngập sâu, đoàn công tác thuộc Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) do Đại tá Phùng Toàn Thắng, Trưởng Đoàn làm Trưởng đoàn trực tiếp chỉ huy đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an xã Hòa Vang hỗ trợ nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.



Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an lặng lẽ dầm mình trong nước lũ, dìu nhau qua từng đoạn ngập, vừa giữ thăng bằng cho linh cữu không bị trôi, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động, cảm phục.

Các chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 và Công an xã Hòa Vang giúp người dân vượt nước lũ đưa linh cữu cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân vùng lũ, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 nhận được tin báo về một gia đình ở thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đang tổ chức đưa tang cho cụ bà Lâm Thị Đối (thọ 93 tuổi), nhưng đường vào thôn bị nước lũ ngập sâu, chia cắt hoàn toàn, rất cần được giúp đỡ vượt nước lớn.
Ngay lập tức, Đại tá Phùng Toàn Thắng, Trưởng đoàn chỉ đạo huy động 2 xe ô tô cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với Công an xã Hòa Vang và người dân địa phương, ngâm mình trong dòng nước xiết để giúp gia đình đưa linh cữu cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Dưới cơn mưa nặng hạt, các chiến sĩ len lỏi giữa biển nước mênh mông, cùng người dân khiêng quan tài, dò từng bước chậm rãi, vững chãi vượt qua quãng đường ngập sâu để đến nghĩa trang. Hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Công an lặng lẽ dầm mình trong nước lũ, dìu nhau qua từng đoạn ngập, vừa giữ thăng bằng cho linh cữu không bị trôi, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động, cảm phục.


Đại tá Phùng Toàn Thắng trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trước lúc cán bộ, chiến sĩ tham gia di quan, cùng gia đình tiễn cụ Đối về nơi an nghỉ sau cùng, Đại tá Phùng Toàn Thắng trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. “Bất kể trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 luôn sẵn sàng hành động vì Nhân dân – đó là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ Công an”, Đại tá Phùng Toàn Thắng cho biết.











