Con trai tỷ phú định phá kỷ lục Rubik trên tàu Titan trong chuyến thám hiểm định mệnh

Chàng thanh niên 19 tuổi Suleman Dawood khi bước chân lên tàu lặn Titan đã mang theo trò chơi Rubik bởi muốn phá kỷ lục thế giới, mẹ chàng trai kể lại trong nước mắt.

Chàng trai 19 tuổi Suleman Dawood là người trẻ tuổi nhất trên tàu Titan "một đi không trở về" khi thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy biển. Gia tộc Dawood -nơi chàng thanh niên xuất thân thuộc diện giàu có bậc nhất tại đất nước Pakistan.

Chàng thanh niên bước trên lên tàu ngầm Titan cùng cha mình- tỷ phú người Pakistan Shahzada Dawood nhân dịp lễ Ngày của Cha cùng 3 nhà thám hiểm tiếng tăm khác.

Những vị khách đã đặt chỗ trên tàu ngầm Titan trước đó gồm tỷ phú Anh Hamish Harding, nhà nghiên cứu lâu năm về con tàu Titanic - Paul Henry Nargeolet và kỹ sư công nghệ vũ trụ Stockon Rush (CEO của OceanGate Expedition, công ty tổ chức tour tham quan tàu Titanic dưới đáy biển).

Theo lời kể của mẹ Suleman, con trai bà đã mang theo một khối rubik vì muốn phá kỷ lục thế giới.

Hai cha con Shahzada và Suleman Dawood nằm trong số 5 nhà thám hiểm thiệt mạng trong thảm kịch tàu lặn Titan phát nổ.

Trước khi đặt chân lên con tàu định mệnh cùng cha, Suleman đã nộp đơn lên tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới. Hai cha con đã mang theo một chiếc camera để ghi lại khoảnh khắc này.

Bà Christine Dawood cùng con gái có mặt trên tàu mẹ Polar Prince (tàu nghiên cứu của Canada đưa tàu ngầm Titan ra khơi, sau đó hạ thủy và giữ liên lạc với Titan trong suốt hành trình) trong khi hai cha con bắt đầu hành trình thám hiểm Titanic.

Bà Dawood cho biết, trước đây hai vợ chồng đã định tham quan tàu Titanic dưới đáy biển nhưng do dịch COVID-19 nên dự định đó đã bị hoãn lại. Đến lần này, bà quyết định nhường suất này cho con trai bởi cậu thanh niên thực sự muốn đi.

Thanh niên Suleman 19 tuổi rất mê bộ môn rubik

Không may, cả hai cha con đã phải chịu chung số phận bi thảm cùng với 3 nhà thám hiểm khác trên tàu lặn Titan. Cách đây gần 10 ngày, sau khi lặn được 1h45 phút, Titan đã mất liên lạc với tàu mẹ sau đó được báo cáo mất tích. Chiến dịch giải cứu trên diện rộng đã được huy động cho tới thứ 5 tuần trước, robot dưới nước đã phát hiện 5 mảnh vỡ của tàu ngầm Titan. Tàu được cho là đã phát nổ và 5 nhà thám hiểm đã thiệt mạng.

Người mẹ bà Christine cho biết, Suleman rất yêu thích trò chơi rubik nên con trai bà mang theo khối lập phương này khắp nơi, thậm chí cậu chỉ mất có 12 giây để xoay xong rubik.

"Con sẽ phá kỷ lục chơi rubik ở độ sâu 3.700m dưới đáy biển", cậu thanh niên nói.

Suleman cùng các bạn tại Đại học Strathclyde ở Glaslow, Scotland. Qua lời kể của các bạn học, Suleman là chàng trai dễ mến và tốt bụng.

Suleman mê rubik tới nỗi thậm chí còn đội một khối rubik lên đầu trong tấm ảnh được gia đình chia sẻ.

Suleman là sinh viên Đại học Strathclyde ở Glaslow, Scotland. Em gái của cậu là Alina, 17 tuổi có mặt trên tàu Polar Prince cùng mẹ cậu nhân dịp lễ Ngày của Cha.

Bà Dawood cho biết, cả gia đình đã ôm hôn và cười đùa cùng nhau trước khi chồng và con trai bước vào tàu lặn Titan.

"Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc bởi cả hai cha con đã mong chờ chuyến đi này từ rất lâu rồi", bà nói. Bà Dawood cũng cho biết thêm chồng bà là người rất thích khám phá thế giới xung quanh mình, ông thường cùng gia đình xem các bộ phim tài liệu về khám phá thiên nhiên sau bữa tối.

Suleman cùng người cha doanh nhân giàu có bậc nhất Pakistan. Khám phá thiên nhiên là niềm đam mê của cả hai cha con. Cả đời mình, tỷ phú Shahzada theo đuổi giấc mơ khám phá những miền đất lạ trong khi cậu con trai mê khoa học viễn tưởng.

"Ông ấy đã đón nhận niềm vui này chẳng khác nào một đứa trẻ.", bà nói.

"Tôi nghĩ mình đã mất hy vọng sau khi 96 giờ trôi qua" (oxy trên tàu lặn Titan được thiết kế chỉ đủ dùng trong vòng 96 giờ), bà Dawood cho biết, "Tôi đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất".

Hai mẹ con đã quay trở lại đất liền khi tàu mẹ Polar Prince cập cảng vào ngày chủ nhật (25/6) vừa qua. Gia đình đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện cho hai cha con Shahzada and Suleman. Bà rất xúc động khi người chủ lễ cho biết sẽ cầu nguyện cho cả 5 nhà thám hiểm xấu hổ đã nằm lại dưới biển sâu.

Bà Dawood cho biết, bà sẽ cùng con gái cố gắng học cách chơi rubik nhằm tưởng nhớ cậu con trai Suleman. Ngoài ra, bà sẽ tiếp quản những công việc, hoàn thành những ước mơ còn dang dở của chồng mình. "Ông Shahzada tham gia vào rất nhiều hoạt động. Ông giúp đỡ rất nhiều người và tôi thực sự mong muốn tiếp nối những di sản của ông. Điều này cũng quan trọng đối với cả con gái tôi."

"Tôi nhớ họ, thực sự rất nhớ họ", người mẹ xúc động nói.

Bảo Linh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/con-trai-ty-phu-dinh-pha-ky-luc-rubik-tren-tau-titan-trong-chuyen-tham-hiem-dinh-menh-169230627190555538.htm