Con gì nghe tên đã biết thích đi lo chuyện bao đồng?
Bạn mất bao lâu để tìm ra đáp án của câu đố mẹo: 'Con gì nghe tên đã biết thích đi lo chuyện bao đồng?'
Đáp án của câu đố mẹo, đố chữ này liên quan đến một loài ốc có giá trị không chỉ về hương vị, dinh dưỡng mà còn có tính thẩm mỹ và nghệ thuật cao. Tên gọi của nó liên tưởng đến câu thành thành ngữ chỉ một người làm việc tốn công vô ích mà không thu về lợi lộc gì.

"Con gì nghe tên đã biết thích đi lo chuyện bao đồng?"
Đây là một câu thành ngữ rất phổ biến với người Việt Nam. Liệu bạn có tìm ra đáp án của câu đố chữ này trong vòng một nốt nhạc không?
NHI NHI
Nguồn VTC: https://vtc.vn/con-gi-nghe-ten-da-biet-thich-di-lo-chuyen-bao-dong-ar797099.html
Tin nóng
Sầm Sơn (Thanh Hoá) đang tìm cách vượt qua bài toán mùa vụ bằng việc xây dựng chuỗi sự kiện, sản phẩm trải nghiệm, tăng kết nối doanh nghiệp và đổi mới quảng bá, hướng tới mục tiêu không chỉ đông khách vào mùa hè.
Những ngày gần đây, các sạp guốc mộc trong chợ Tân Định (phường Tân Định, TPHCM) bất ngờ trở thành điểm check-in của nhiều du khách.
Sau 3 ngày tranh tài, cống hiến cho người hâm mộ nghệ thuật múa Lân, Sư, Rồng truyền thống những màn biểu diễn uyển chuyển, kỹ thuật, hết sức đẹp mắt và chính xác... tối 10/8, Liên hoan Lân, Sư, Rồng quốc tế Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 đã bế mạc.
Minh Nhí là người thầy dìu dắt Việt Hương từ những ngày đầu và đồng hành cùng cô suốt hơn 30 năm làm nghề.
“Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026” diễn ra trong 5 ngày, quy tụ các giá trị di sản văn hóa đặc sắc cùng màn trình diễn 34 khinh khí cầu, mở thêm sản phẩm văn hóa - du lịch mới cho vùng cực Nam Tổ quốc.
Là một trong những nhà ga lâu đời nhất nước Nga với tuổi đời gần 175 năm, Ga Leningradsky ở Moskva mới mở cửa trở lại sau gần một năm cải tạo, trở thành trung tâm giao thông hiện đại với những tiện ích tiên tiến nhất hiện nay.
Tin mới
Ở tuổi 12, em Lê Phạm Yến Trang, một học sinh lớp 7 tại Hà Nội đã gây ấn tượng với khả năng vẽ tranh chân dung tả thực đến từng ánh mắt, nụ cười của Bác Hồ hay Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều nhân vật lịch sử. Mỗi bức tranh của cô bé đều chứa đựng sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tình cảm chân thành.
Chiều muộn trên vùng biên Yên Khương, mưa đầu mùa quất xiên qua những khoảng trời tối sẫm. Giữa trập trùng rừng núi, công trường Dự án Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương vẫn sáng ánh điện, trong huyên náo âm thanh của tiếng máy và cả sự gấp gáp, mau lẹ của người thợ công trình. Họ thay nhau vào ca, hướng quyết tâm về mốc thời gian đang được đếm ngược từng ngày: “Ngày 15/8”.
Chương trình nhằm lan tỏa tình yêu, trách nhiệm với biên cương của Tổ quốc, đồng thời đặt mục tiêu vận động 40 tỷ đồng chăm lo cho quân, dân vùng biên giới, hải đảo.
Hơn 2 tháng qua, cứ khoảng 5h30 sáng, anh Lò Huy Khánh (SN 1991, thôn Bản Viềng, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai) lại mang cuốc, xẻng… đi dọn cỏ, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường. Không ai thuê, không có thu nhập, anh vẫn đều đặn làm mỗi ngày. Việc làm của anh dần lan tỏa, thu hút nhiều người cùng tham gia, góp sức giữ đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, thông thoáng.
Trong bối cảnh công nghệ và chuyển đổi số phát triển, thế hệ trẻ có điều kiện tiếp cận nhanh chóng với nhiều nguồn thông tin khác nhau. Việc giúp người trẻ hiểu đúng về lịch sử, cội nguồn, sự hy sinh của thế hệ đi trước càng trở nên cần thiết.
Kỳ nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam năm 2026 có thể kéo dài 4 ngày, trong khi Tết Đinh Mùi năm 2027 dự kiến nghỉ 7 ngày. Đây là phương án đang nhận được sự đồng thuận của Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Ngày 11/8/1954: Lệnh ngừng bắn theo Hiệp định Genèva có hiệu lực tại Nam Bộ * Ngày 11/8/1956: Ngành vận tải đường sông Việt Nam được thành lập * Ngày 11/8/1965: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới cán bộ, chiến sĩ Hải quân * Ngày 11/8/2025: Ra mắt vở cải lương “Từ Việt Bắc về Hà Nội” khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh











