Côn đồ chém nam thanh niên gần lìa 2 bàn chân vì 'chửi bố nuôi tao'

Vừa từ quán karaoke bước ra, anh Tùng bất ngờ bị 2 đối tượng mang hung khi xông vào chém tới tấp khiến nạn nhân bị đứt gần lìa hai bàn chân.

Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đang điều tra vụ việc Lê Thanh Tùng (SN 1988, trú thị xã Buôn Hồ) bị chém gần đứt lìa 2 bàn chân tại một quán karaoke trên địa bàn huyện vào tối 10/8.

Anh Tùng bị 2 đối tượng chém đứt gần lìa 2 bàn chân

Theo trình báo của nạn nhân, tối 10/8, anh Tùng cùng một số người bạn tới quán karaoke 79 ở thị trấn Ea Kar hát. Đến khoảng 22h cùng ngày, thấy lộn xộn trước quán nên ra xem thì bị hai đối tượng là tên C. và U. lao tới tấn công tới tấp, gây thương tích nặng.

Khi Tùng hỏi các đối tượng vì sao lại chém mình thì các đối tượng trả lời vì mày chửi bố nuôi bọn tao, hôm nay tao phải giết. Sau khi chém anh Tùng trọng thương, 2 đối tượng lên xe chạy trốn, còn anh Tùng được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan công an sau khi tiếp nhận vụ việc đã triệu tập đối tượng C tới làm việc, đồng thời truy tìm đối tượng còn lại để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Về vết thương khiến 2 bàn chân của anh Tùng gần như bị đứt lìa, bác sĩ Nguyễn Minh Trực - Trưởng khoa Chấn thương - Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đã phẫu thuật nối 2 bàn chân, hiện sức khỏe bệnh nhân Tùng đã tạm ổn nhưng vẫn cần sự chăm sóc đặc biệt./.

Theo Bảo Bình/Công an TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/con-do-chem-nam-thanh-nien-gan-lia-2-ban-chan-vi-chui-bo-nuoi-tao-799675.vov