Cô gái nuôi heo rừng
Năm nay 27 tuổi, Văn Thị Ngọc Luyến là người phụ nữ đầu tiên ở miền sông nước Nam Bộ mở trang trại nuôi heo rừng.
Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioitre/2008/8/16/256476.tno
Tin mới
Sáng 22/5, hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2026, UBND phường Hải Châu tổ chức ngày hội Đa dạng sinh học nhằm lan tỏa nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên, xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.
Tháng 4 Âm lịch - mùa Phật Đản, là khoảng thời gian nhiều người hướng tâm về những giá trị của từ bi, an lành. Hòa vào không khí đó, xu hướng ăn chay tại Thái Nguyên đang ngày càng lan tỏa, không chỉ trong cộng đồng phật tử mà còn trở thành một lựa chọn của nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ.
Nếu Rome là hiện thân cho sự vĩ đại và quyền lực của Đế chế La Mã hùng mạnh xa xưa, thì Florence lại giống như một bức tranh lãng mạn, nơi thời gian ngưng đọng rất nhiều kiệt tác kiến trúc Phục hưng kì vĩ hai bên bờ Arno.
Trên những thửa ruộng bậc thang chín vàng ở miền Tây xứ Thanh, người dân vùng cao đang tất bật bước vào vụ gặt. Từng gùi lúa nặng trĩu được bà con vượt dốc, băng suối đưa mùa no ấm về bản làng.
Miền núi Quảng Trị, nơi cư trú lâu đời của 2 dân tộc thiểu số chủ yếu là Bru-Vân Kiều và Pa Kô. Đây cũng là địa bàn có kho tàng văn hóa dân gian khá phong phú và đặc sắc.
Vào một ngày đầu tháng 5, tại Không gian văn hóa trà Tân Cương, xã Tân Cương, Thái Nguyên, tiếng khèn Mông réo rắt vang lên giữa tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả. Trong trang phục truyền thống, anh Lý Hồng Quân cùng các em nhỏ Thào Linh Chi, Hoàng Kim Phúc, Dương Thị Ngọc Dung (đều 10 tuổi) và Lý Khai Sinh (8 tuổi) đã mang đến tiết mục múa khèn Mông đặc sắc, để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nghệ 4.0 đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho ngành du lịch. Việc UBND xã Đa Phúc triển khai ứng dụng du lịch thông minh 'Đa Phúc tour', không chỉ quảng bá hiệu quả tiềm năng du lịch và nâng cao sức hút điểm.
Sau tiếng sấm đầu tiên vang lên giữa núi rừng miền tây Nghệ An, người Ơ Đu ở bản Văng Môn lại mang những quả trứng gà luộc ra suối thiêng Nậm Ngân để 'rửa xui', cầu cho mùa màng tốt tươi, bản làng yên vui và con cháu khỏe mạnh.








