CLB nghệ thuật chữa lành tâm hồn trẻ khuyết tật

Nghệ thuật là cầu nối giữa con người với con người. Đây cũng chính là con đường, giúp trẻ khuyết tật có thêm niềm tin hòa nhập với cộng đồng. Hơn 28 năm qua, bà Phan Thị Phúc, ở phố Nguyên Hồng (quận Ðống Ða, Hà Nội) đã kiên trì giúp nhiều trẻ em khuyết tật, trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống, bằng những lời ca, điệu múa , xoa dịu tâm hồn cho các em.

Cơn mưa mau cuối tuần dễ khiến người ta cảm thấy lười biếng..

Nhưng những nụ cười háo hức, những bước chân vội vã đến lớp học của những con người này cho ta thấy điều ngược lại.

Hơn chục năm qua mẹ con cô Tuyên đã gắn bó với CLB văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội. Ngần ấy thời gian cô đồng hành cùng con múa hát, tập luyện. Và rất tự nhiên, cô Tuyên cùng nhiều phụ huynh khác đã cùng nhau chung tay duy trì sinh hoạt của CLB

Thành viên của CLB, người cao tuổi nhất là hơn 50, nhỏ tuổi nhất thì hơn 10, nhưng khi đến đây, người vui quên mất tuổi mình, người khuyết thiếu quên đi nỗi buồn bản thân. Nhảy nhiều hơn, hát múa nhiều hơn mỗi khi âm nhạc cất lên.

Với một người bình thường, việc thể hiện, hòa mình với lời ca tiếng hát là quá đỗi giản đơn, nhưng với các bạn khuyết tật cần cả 1 sự nỗ lực lớn lao, sự thấu hiểu của người chỉ bảo.

Từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ, trong một chuyến công tác, cô Phan Phúc phát hiện một nhóm trẻ em khuyết tật có niềm yêu thích với nghệ thuật. Với mong muốn xoa dịu tâm hồn các em, năm 1995 CLB nghệ thuật được thành lập. Từ đó đến nay, cô Phúc dành trọn những ngày nghỉ của mình cho những đứa trẻ kém may mắn.

Nghệ thuật chữa lành tâm hồn, còn kĩ năng, sự hiểu biết sẽ giúp các bạn hòa nhập với cuộc sống. Như bao lớp học khác, tại CLB các bạn được rèn giũa văn hóa, kĩ năng, được lắng nghe tâm tư, tôn trọng xúc cảm như những đứa trẻ bình thường.

Từ lớp học đặc biệt này, hàng trăm bạn nhỏ khuyết tật đã trưởng thành, nhiều cặp đôi nên duyên vợ chồng, vậy nhưng cô Phúc vẫn ở đây đồng hành cùng CLB, dìu dắt các em nhỏ kém may mắn, với tâm niệm, khi tình yêu thương và nghệ thuật song hành, tâm hồn các em sẽ được xoa dịu vỗ về.

Trang Linh - Sỹ Cường

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/clb-nghe-thuat-chua-lanh-tam-hon-tre-khuyet-tat-187235.htm